Phòng Khám Từ Thiện Kim Long: Cánh Cửa Lòng Thương Xót
Ngược dòng lịch sử, ngày 11 tháng 11 năm 1992, cánh cửa 28A Kim Long (nay là Nhà Kín 34 Kim Long) rộng mở đón tiếp mọi người. Chỉ vỏn vẹn 4...
Ngược dòng lịch sử, ngày 11 tháng 11 năm 1992, cánh cửa 28A Kim Long (nay là Nhà Kín 34 Kim Long) rộng mở đón tiếp mọi người. Chỉ vỏn vẹn 4 căn phòng nhỏ bé làm phòng khám bệnh. Các hiên nhà, dưới những bóng cây là phòng đợi. Bệnh nhân từ các vùng ven thành phố Huế kéo đến. Từ tờ mờ sáng, có khi lúc 2 đến 3 giờ sáng, đã có rất đông bệnh nhân chen chúc trước cổng dòng.
Đây là thời điểm mà gian khổ còn chồng chất, người dân nghèo không tiền mua thuốc. Dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, cùng với sự động viên, giúp đỡ và cho phép của Đức Tổng Giám Mục Huế. Nhất là tấm lòng quảng đại của các nữ tu dòng Kín Carmel, đã sẵn sàng đóng góp phần mình vào việc giúp đỡ người nghèo bằng việc cho mượn đất nhà dài hạn để làm cơ sở phục vụ. Với tấm lòng từ tâm, Hội Dòng đã thành lập Phòng Khám và đặt dưới sự bảo trợ của thánh Giám Mục Martino, người đã quảng đại cắt nửa áo khoác cho người nghèo.
Thấm thoát thế mà đã tròn 23 năm trôi qua. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật thứ 24 của Phòng Khám. Nhìn lại quảng đường dài, thật là một chuỗi ngày hồng ân, hồng ân nối tiếp hồng ân. Từ những bước đầu chập chững, những gian khổ, những thiếu thốn đủ mọi phương tiện cho đến hôm nay mọi sự tạm đầy đủ: có phòng X quang; phòng tâm điện đồ, phòng siêu âm màu, phòng răng, phòng xét nghiệm máu, và có cả phòng Đông y..., qủa là một trời hồng ân. Xin dâng lời tri ân cảm tạ.
Thiên Chúa từ nhân đã dùng phòng khám từ thiện Kim Long, qua các chị nữ tu, qua các y bác sĩ, các thiện nguyện viên, các thân nhân xa gần để thi thố lòng thương xót của Ngài trên những mảnh đời bất hạnh, những bệnh nhân, những người HIV, những ông bà già neo đơn cùng khổ. Hàng tuần phòng khám làm việc 3 ngày: thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy. Các bệnh nhân khắp nơi tìm đến, có ngày lên đến 200 người. Niềm vui trào dâng trên từng khuôn mặt khi nhận được sự ân cần từ các y bác sĩ, những lời thăm hỏi động viên từ các sơ, hay khi nhận được một số thuốc mang về. Niềm vui càng tăng khi thấy bệnh thuyên giảm, nhờ niềm tin và lời cầu nguyện cùng với thuốc men.
Các bệnh nhân già yếu và ở xa, không đến được, vẫn nhận được sự quan tâm của Phòng Khám, khi hàng tuần vào ngày thứ bảy trên chuyến xe đi “ngoại viện” có một đội ngũ y Bác Sĩ đến tận những thôn làng xa xôi hẻo lánh, khám chữa bệnh cho họ.
Và hôm nay đứng trước căn bệnh thế kỷ, phòng khám Từ Thiện Kim Long lại dấn thân không mệt mỏi đến với các người có H. Những con người bất hạnh nầy, đang được một nhóm 20 anh chị tình nguyện viên và các chị em của Hội Dòng tận tình săn sóc. Họ đi tới bất cứ ngõ ngách thôn xóm xa xôi hẻo lánh nào, dù trời mưa lạnh hay nắng cháy hanh khô. Hễ nghe có bệnh nhân nào hấp hối hay vừa qua đời là họ liền tới thăm viếng, an ủi, lo việc ma chay tẩm liệm, bất phân tôn giáo.
Để tạo điều kiện hòa nhập vào môi trường cho các bệnh nhân HIV, hằng năm vào các dịp lễ hội như ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân HIV; Ngày Tết, Noel, Ngày Nhi Đồng Quốc Tế... Phòng Khám đều tổ chức hội chợ, tặng quà và các cuộc hội thảo, học hỏi giúp cho họ tăng thêm niềm tin, nghị lực để vui sống. Ngoài ra còn có một vài chị em trong ban truyền thông thường đến nói chuyện với giới trẻ trong các giáo xứ, giới sinh viên về nếp sống lành mạnh, cách phòng chống, cách ngăn ngừa lân nhiễm căn bệnh thế kỷ. Tất cả đều nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa.
Đặc biệt hôm nay khi Phòng Khám tổ chúc mừng ngày Bổn Mạng và kỷ niệm 23 năm thành lập, Chúa Quan Phòng lại gởi đến cho phòng khám một vị khách đặc biệt : Đức Tổng Giám Mục José Rodríguez Carballo, OFM, Tổng Thư ký Thánh bộ về Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ. Chỉ trong vòng ít phút thăm viếng, Ngài đã nghẹn ngào xúc động khi nhìn thấy trước mắt những con người tàn tật bất hạnh trong những chiếc xe lăn. Ngài nhắn gởi các nữ tu Con Đức Mẹ.Vô Nhiễm và các y, bác sĩ, các thiện nguyện viên hãy nhìn những bệnh nhân là hình ảnh Đức Kitô Chịu Thương khó và phục vụ với tấm lòng thương xót.
23 năm trôi qua, thời gian tuy không dài lắm đối với một đời người, nhưng đối với phòng khám từ Thiện Kim Long quả là một phép lạ của lòng Thương Xót Chúa. Xin Ngài cứ tiếp tục thi thố lòng Thương xót của Ngài qua những phép lạ mỗi ngày. Xin tri ân Ngài.
Mai Liên -FMI