Nhìn lại ... 23 năm thành lập Phòng Khám Từ Thiện Kim Long - FMI
Kỷ niệm 23 năm Thành Lập Phòng Khám Từ Thiện Kim Long - FMI Phòng Khám đã được thành lập đúng ngày 11-11-1992, thời điểm mà gian khổ còn...
Kỷ niệm 23 năm Thành Lập Phòng Khám Từ Thiện Kim Long - FMI
Phòng Khám đã được thành lập đúng ngày 11-11-1992, thời điểm mà gian khổ còn chồng chất, người dân nghèo không có tiền mua thuốc. Dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, tổ chức CARITAS- Đức tặng một máy X-Quang Siemens; cùng với sự động viên, giúp đỡ và cho phép của Đức Tổng Stephano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục, Tổng Giáo phận Huế.
Nhất là tấm lòng quảng đại của các nữ tu dòng Kín Carmel, đã sẵn sàng đóng góp phần mình vào việc giúp đỡ người nghèo bằng việc cho mượn đất nhà dài hạn để làm cơ sở phục vụ.
Với tấm lòng từ tâm của một vị bác sĩ, chị M. Consolata Bùi thị Bông cùng với nữ tu bác sĩ M. Benedictine Nguyễn thị Điền và một số chị em trong Hội Dòng đã thành lập Phòng Khám và đặt dưới sự bảo trợ của thánh Giám Mục Martino, người đã quảng đại dấn thân cho người nghèo.
Được sự chấp thuận của Sở Y Tế, Trung Tâm Y Tế Thành Phố. Phòng Khám Từ Thiện Phú Xuân ra đời tại 28A Kim Long, nay là Phòng Khám Từ Thiện Kim Long - 36 Kim Long.
Cơ sở vật chất ban đầu của Phòng Khám là bốn phòng khách dùng để khám bệnh, phát thuốc. Hành lang và các bóng cây là phòng đợi; Tài sản vỏn vẹn chỉ có vài thùng thuốc và hai chỉ vàng do sơ Quỳnh Giao FMM cho. Nếu ước lược thì Phòng Khám chỉ tồn tại trong vòng hai đến ba tháng, sau đó sẽ đóng cửa. Nhưng Chúa Quan Phòng đã đoái nhìn. Và cứ thế mỗi ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu có khoảng 100-150 người chờ đợi từ sáng sớm trước cổng Dòng để được khám, sau này lịch khám được thay đổi sang thứ Ba, Năm, Bảy.
Năm 1994, Phòng Khám đã được một số ân nhân tặng cho máy xét nghiệm. Từ đó đi vào hoạt động.
Sau ba năm hoạt động; Ngày mong đợi đã đến, Phòng X-Quang đã đầy đủ trang thiết bị và giấy phép. Ngày 11.11.1995, Đức Tổng Stephano cắt băng khai trương; niềm vui rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt mọi người khi nhận được tấm phim đầu tiên.
Năm 1996, một số ân nhân đã tặng máy Siêu Âm và ghế nha, từ đó các dịch vụ cận lâm sàng được triển khai và tương đối đầy đủ hỗ trợ cho khâu khám chữa bệnh.
Đức Tổng Giám Mục José Rodríguez Carballo thăm Phòng Khám chiều 10.11.2015
Nhìn lại chặng đường đã qua. 23 năm với một hành trình và một công cuộc, thì được xem là một khởi sự. Nhưng 23 năm trong tín thác. Quả là một điều vĩ đại Chúa đã thương ban cho Hội Dòng, cách riêng cho những người nghèo của Chúa. Với số lượng bệnh nhân Phòng khám đón tiếp trong 23 năm qua: 674.086 lượt khám, chi phí tiền thuốc trên 65 tỉ đồng, chưa kể đến các hoạt động từ thiện khác: Hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, giúp mỗ tim, hỗ trợ các dịp thiên tai, trợ giúp gạo cho những hoàn cảnh khó khăn, các dự án chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS...
Cộng đoàn Nhà Mẹ Hiệp thông tạ on và cầu nguyện cho Phòng Khám tối 10.11.2015
Quả thật, “Hủ bột không vơi, vò dầu không cạn”. Chữ : "TÌNH" của Cha Nhân Từ luôn tuôn tràn trên những người con chí ái. Và đây, một lần nữa phép lạ của lòng tin cho con thêm xác tín: "Người ra đi không lẻ loi cô độc. Mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có Thánh Thần phủ bóng".
Phòng Khám Từ Thiện Kim Long - FMI
TUỔI THANH XUÂN
Thời gian thấm thoát trôi qua. Nay Con vừa chẵn hai ba Xuân tròn. Nhớ lại tuổi thuở còn non. Bao nhiêu vất vả vẫn còn đâu đây... Nhưng giờ cũng đã đổi thay. Được khoác áo mới càng ngày xinh tươi. Chúng Con luôn nở nụ cười. Ân cần, chu đáo mọi người mến thương...! Cùng Cha đi khắp nẻo đường. Sẻ chia vất vả những phương đói nghèo. Theo Mẹ lội suối vượt đèo. Chăm lo bệnh tật vùng nghèo xa xăm. Âm thầm lặng lẽ tháng năm. Cùng Y - Bác sĩ khám thăm dân nghèo. Xót xa nhiều cảnh cheo leo..! Đói cơm rách áo, bệnh theo suốt đời. Hồng ân Thiên Chúa rạng ngời ! Vầng dương tỏa sáng soi đời chúng con. Biết bao khát vọng mỏi mòn... Tô hồng cuộc sống, vẹn tròn tin yêu.!
Phấn- Linh







