Phòng Khám Từ Thiện Kim Long, ngày Quốc Tế thiếu nhi cho trẻ OVC, tháng 6/2016

HIV/AIDS không còn là vấn đề xa lạ với nhân loại, tuy nhiên nó vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn cầu. HIV/AIDS được các nhà...


HIV/AIDS không còn là vấn đề xa lạ với nhân loại, tuy nhiên nó vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn cầu. HIV/AIDS được các nhà nghiên cứu phát hiện lần đầu tiên vào năm 1981 và nhanh chóng lan rộng trên toàn cầu, trở thành một đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người. Tại Việt Nam tính đến tháng 5/2015, số người nhiễm HIV hiện đang còn sống là 227.114 người. Hậu quả của đại dịch để lại cho người thân và gia đình những mất mát lớn. Đặc biệt là những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi đại dịch (OVC).

DSC01128

Những tổn thất về vật chất đã mang lại nhiều khó khăn cho các OVC: khó khăn về kinh tế, vì bố mẹ mất sức lao động,... Đặc biệt là những tổn thất về tinh thần: có những OVC mất cha mẹ phải sống với người thân, có những em không được đến trường vì sự kỳ thị của những người xung quanh,...

DSC01129

Phòng Khám Từ Thiện Kim Long (PKTTKL) đáp lại lời mời gọi từ giới răn Yêu Thương của Thiên Chúa qua câu châm ngôn: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Hằng năm, Phòng Khám tổ chức các sinh hoạt cho những anh chị em "bên lề" của xã hội: Các khóa tập huấn nâng cao kiến thức cho các anh chị Tình Nguyện Viên và những người nhiễm, cũng như tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng,...Chia sẻ niềm vui lễ Giáng Sinh, đón Tết Cổ Truyền của Dân Tộc, Đón tết Thiếu Nhi... Đây cũng là những hành động thiết thực mà tổ chức y tế thế giới mong muốn: Xã hội có một lối sống lành mạnh, không còn phân biệt kỳ thị đối với người nhiễm.

DSC01089

Ngày 05.06.2016, PKTTKL kết hợp với Caritas-Huế, qua sự tài trợ của tổ chức Miserio- Đức đã đón tiếp 82 em thiếu nhi và gần 100 phụ huynh của các em đến từ Huế và Quảng Trị chung vui ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.

Cùng hiện diện và đồng hành với các em trong ngày đặc biệt này có cha An-tôn Nguyễn Ngọc Hà, giám đốc Caritas giáo phận Huế; Đại diện trung tâm phòng chống: Bác sĩ Thân Thị Mỹ Dung và bác sĩ Minh Châu; về phía ban tổ chức có các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và các anh chị Tình Nguyện Viên của hai nhóm Kim Long và Caritas.

Mọi người dùng cơm trưa chung với nhau.

DSC01023

Sau đó là trò chơi thi đua của các em tại hội trường, với phần vui chơi đơn sơ và năng động của các cháu. Có sự khích lệ và đồng hành của các phụ huynh.

DSC01047 DSC01100

DSC01060

Đại diện các khách mời phát biểu cảm tưởng. 

- Cha Hà: Cha thấy chúng con là những người được yêu thương khi chúng con có những sinh hoạt như thế này. Cha ước mong, chúng con đáp lại lời yêu thương của các ân nhân bằng cách ngoan và chăm học, để sau này chúng con sống có ích cho xã hội.

DSC01145

- Bs Dung: Cầu chúc cho các con ngoan, khỏe và học hành thật tốt. Cô rất vui vì được cộng tác với Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm qua PKTTKL để hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Ước mong được cộng tác với PKTTKL lâu dài hơn. Cám ơn PKTTKL đã tổ chức các sinh hoạt hữu ích cho người nhiễm cũng như các OVC.

DSC01148

- Chị Agata Mến: Cám ơn Cha đã hiện diện với chúng con trong buổi sinh hoạt này, cám ơn các tổ chức đã cùng cộng tác với chị em chúng con tại PKTTKL. Cám ơn chúng con đã đến với buổi sinh hoạt này. Ước mong những niềm vui mà chúng con nhận được hôm nay sẽ đem lại cho chúng con kỳ nghỉ hè hữu ích và chúc cho chúng con bước vào niên khóa mới học hành tốt hơn.

DSC01137

Tiếp theo chương trình các em được xem phần trình diễn các tiết mục Múa Rối Cổ Truyền do Nhà Múa Rối Huế trình diễn. 

 DSC01156 DSC01159

Sau đó là phần phát thưởng học sinh xuất sắc, học sinh giỏi. Có 35 em.

DSC01178

Cuối cùng anh Hoàng- Tình Nguyện Viên đại diện Ban Tổ chức cám ơn Cha và quý khách.

DSC01135

Ngày vui đã khép lại trong ân sủng và sự bình an của Thiên Chúa qua sự bao bọc của Mẹ hiền Vô Nhiễm.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và xoa dịu những vết thương trong tâm hồn các em, gìn giữ và ban cho các em niềm vui và lòng thương xót.

Sr Diệu Hà - FMI, Phòng Khám Từ Thiện Kim Long