Tình nguyện viên chương trình HIV/AIDS giáo phận Huế... Mùa Vọng 2016

Một mùa vọng mới lại về trong Giáo Hội và trong mỗi người Kitô hữu chúng ta. Mùa vọng là thời gian Giáo Hội mời gọi chúng ta sống tâm...


Một mùa vọng mới lại về trong Giáo Hội và trong mỗi người Kitô hữu chúng ta. Mùa vọng là thời gian Giáo Hội mời gọi chúng ta sống tâm tình cầu nguyện, tỉnh thức để đón chờ Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thật trùng hợp và ý nghĩa biết bao khi quý anh chị Tình nguyện viên chương trình HIV/AIDS của Tổng Giáo Phận Huế tổ chức họp mặt tháng 11 tại Phòng khám Từ thiện Kim Long vào những ngày đầu Mùa Vọng này.

hinh-cau-nguyen-mv-tnv-1

Sau khi gặp gỡ và chia  sẻ cho nhau những hoạt động đã thực hiện trong suốt tháng qua cũng như những kế hoạch sẽ thực hiện trong tháng tới, quý anh chị Tình nguyện viên đã có những giây phút  cầu nguyện thật sâu lắng và thánh thiêng để sống tâm tình Mùa Vọng.

hinh-cau-nguyen-mv-tnv-2

Cây nến màu tím được thắp lên trên nền trái tim rực sáng, như đánh thức sự khát khao mong chờ Tình Yêu Thiên Chúa xuống chiếu soi nhân loại đang ngủ mê trong đêm tối. Và hơn ai hết,giờ này đây quý anh chị– những con người đang ngày đêm dấn thân ra đi trong âm thầm để mang tình yêu, sự cảm thông, liên đới với những người Bạn, cũng đang tha thiết cầu xin Tình yêu của Chúa xuống trong tâm hồn. Thật vui biết bao khi được nghe những lời cầu nguyện chân thành thốt lên từ trái tim của quý anh chị. Và cảm động hơn khi một Tình nguyện viên ngoại đạo trong giây phút thánh thiêng đã thốt lên: “Lạy Chúa Giêsu, con là người ngoại giáo, con xin Chúa thương đến những người đau khổ, bệnh tật, kém may mắn đang cần đến tình yêu của Chúa…”

hinh-cau-nguyen-mv-tnv-3

Những giây phút cùng nhau hiện diện sâu lắng bên Chúa như hôm nay đối với các anh chị Tình nguyện viên  thật đáng quý và ý nghĩa. Nó giúp các anh chị múc lấy nguồn sức mạnh và tình yêu từ chính Chúa để tiếp tục thi hành sứ mạng yêu thương mà Ngài đang đặt để nơi mỗi người.  Kết thúc giờ cầu nguyện quý anh chị Tình nguyện viên tay trong tay cất cao lời kinh Hòa Bình: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…” như một lần nữa xác tín rằng: mỗi người sẽ ra đi dấn thân phục vụ, trở nên khí cụ tình yêu của Chúa giữa lòng đời  không phải chỉ với một mình mình nhưng luôn luôn cùng với Chúa và với nhau.

Maria Nguyễn Hằng -FMI