Sống tình con thảo
Sống trên đời con cần sống chữ hiếu Hiếu với Trời với Thiên Chúa là Cha Với cội nguồn nơi con được sinh ra Đấng Tạo Hóa chở che con...
Sống trên đời con cần sống chữ hiếu
Hiếu với Trời với Thiên Chúa là Cha
Với cội nguồn nơi con được sinh ra
Đấng Tạo Hóa chở che con năm tháng.
Sống trên đời con cần sống chữ nghĩa
Nghĩa sinh thành nuôi dưỡng của mẹ cha
Phận làm con sao đáp đền cho xứng
Mãi khắc ghi tạc dạ nghĩa sinh thành.
Rồi tháng năm con sống đời dâng hiến
Với Hội Dòng mang tên gọi Phú Xuân
Một trăm năm khắc ghi dòng lịch sử
Phút cúi đầu cảm tạ và tri ân.
Tri ân Chúa, tri ân Đấng Tổ Phụ
Tri ân Mẹ Dòng bao năm tháng dựng xây
Để hôm nay con là người thừa kế
Hưởng gia tài cao quý và thánh thiêng.
Xin gói trọn tình con trong chữ mến
Với chữ yêu của tuổi trẻ nhiệt thành
Xin dâng hiến một trái tim toàn vẹn
Không phân chia không tìm kiếm sang hèn.
Mừng Năm Thánh, mừng thời gian ân phúc
Chúa thương yêu gìn giữ và chở che
Con xin lặng để khắc ghi tình Chúa
Sống thảo hiền trong ơn gọi mến yêu
Maria Nga (Kinh viện), FMI