Cộng đoàn Truyền Tin-Khóp tưởng nhớ về cha

Nén hương lòng đoàn con xin kính dâng cha...


Nén hương lòng đoàn con xin kính dâng cha. Tri ân cha, sinh chúng con ra từ lòng đất mẹ.

Cùng với chị em trong Hội dòng, hôm nay chị em trong cộng đoàn Truyền Tin-Khóp hướng lòng về Đức Cha Chabanon trong ngày “sinh nhật Nước Trời” lần thứ 85 của ngài (4/6/1936-4/6/2021). Hướng lòng về cha, chị em một lần nữa có cơ hội đọc lại cuộc đời của cha với bao niềm cảm mến, tri ân cùng với sự suy tư, thán phục. Cảm mến, tri ân, thán phục với tình thương cha ân cần dìu dắt các chị tiền bối trong những tháng ngày đầu phôi thai; suy tư khi cha là một người tông đồ nhiệt thành, một người mục tử tận tụy – khiêm tốn, một người đầy tình cha bao la…Như trong tông thư Patris Corde, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Bất cứ khi nào một người nhận trách nhiệm về cuộc sống của một người khác, thì một cách nào đó, họ trở thành cha của người ấy”, càng thôi thúc chúng ta – những nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – cần phải là “người cha – người mẹ” hơn nữa trong trách nhiệm mà Chúa đang trao phó, và trách nhiệm đó cần lắm sự khiêm tốn, tận tụy, nhiệt thành, nhẫn nại…mà cha đã đi trước làm gương.

Với cả lòng thành, chúng con cảm ơn cha vì tình yêu đã từ bỏ tất cả để đến với chúng con, dạy dỗ - hướng dẫn chúng con không chỉ qua những điều nhỏ nhặt trong ngày sống, mà còn trong đàng nhân đức, ước ao yêu mến Chúa và mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Cảm ơn cha là mẫu gương cho chúng con hầu giúp chúng con có động lực hơn khi lội ngược dòng trong xã hội đang quy hướng về mình. Trước thánh nhan Chúa, xin cha cầu nguyện để chúng con luôn là chứng nhân của Chúa trong ngày sống, luôn biết “làm việc thì không làm nửa vời, yêu thích ẩn dật và kể mình bằng không.”

Cộng đoàn Truyền  Tin – Khóp, FMI