Hồng ân Vĩnh khấn... Của lễ hy sinh
Lễ khấn năm nay chìm trong tĩnh lặng Không hoa cờ vẻ hào nhoáng thường khi Một trái tim thơ bao ngày gọt dũa Dâng trọn cho Ngài chẳng tiếc điều chi
Lễ khấn năm nay giữa mùa dịch bệnh
Đất nước thời đang giãn cách phân ly
Bao bệnh nhân giữa đôi bờ sinh tử
Bao gia đình đang vất vả lầm than
Chúng con nguyện dâng điều gì cho Chúa?
Dâng mẹ cha mong dự lễ từng ngày
Dâng chuỗi hy sinh âm thầm ngày khấn
Những giọt sương hồng trên khóe mi cay
Con xin dâng điều gì riêng cho Chúa?
Một hành trình ươm chín chuỗi linh ân
Có áng mây xa, có bóng cây gần
Có những lúc con dừng chân, mỏi nắng!
Lễ Khấn năm nay chìm trong tĩnh lặng
Không hoa cờ vẻ hào nhoáng thường khi
Một trái tim thơ bao ngày gọt giũa
Dâng trọn cho Ngài chẳng tiếc điều chi
Để đời con từ nay hoa thắm nở
Mỗi một ngày thơm ngát những lời kinh
Chúa trong con nâng bước cuộc hành trình
Con mãi sống cho tình yêu trọn hiến.
M. Matta Hồng Linh (Tân Vĩnh khấn), FMI