Tạ ơn hai mươi lăm năm dâng hiến (1996- 2021)

Hai mươi lăm năm nhìn lại cuộc đời...


Lạy Chúa! Hai mươi lăm năm nhìn lại quãng đời dài dâng hiến,

Nước mắt tuôn trào, hạnh phúc lẫn thương đau.

Quãng bình sinh con hạnh phúc dâng Ngài

Rồi tiếp đó con lấy, lấy rồi lại dâng.

 

Con hăng say khi tìm được hạnh phúc,

Con ngậm ngùi lúc gặp thử thách gian truân

Con nghiệm được, đời con Chúa ban nhiều hoan lạc

Cũng nghiệm thấy, Chúa cắt tỉa rất đau thương.

 

Chị em con “Món Quà” Chúa ban tặng,

Mỗi “Món Quà” đều gợi hứng cho con.

Mở “Quà” ra con khám phá triệu điều,

Ngạc nhiên nhất “Món Quà” đều vô giá

Khó so bì “Món” đẹp nhất, đẹp hai.

Vì tất cả, đều có vẻ yêu kiều, lẫn mộc mạc riêng biệt trông thần bí.

 

Hai mươi lăm năm sánh bước bên nhau

Con khám phá ra những điều huyền bí đó.

Cảm nghiệm rằng Chúa thật tốt biết bao;

Chúa của con sao tế nhị diệu kỳ!

Món Quà đó, đâu phải do con chọn;

Chúa chọn rồi Chúa gửi đến cho con.

 

Con nhận lấy, từ từ con khám phá,

Trải nghiệm qua đau khổ lẫn niềm vui.

Đời dâng hiến theo Ngài con tự nguyện

Hiến dâng Ngài không đòi hỏi thiệt, hơn.

 

Hai mươi lăm năm nhìn lại cuộc đời,

Con nghiệm ra mình lớn nhiều Chúa ạ

Lớn về tuổi đời, lớn cả “suy tư”…

Con Lớn lên trong tình thương của Chúa.

Của Mẹ Dòng của chính chị em con.

Của người cha, anh chị em trong nhà.

Của cậu, dì, chú, bác khắp gần xa.

 

Con suy tư nhìn mình nhiều bất xứng,

Thiếu quảng đại với Chúa, với chị em;

Cả với bản thân cũng thiếu phần trân trọng

Sống thất thường làm đau khổ tha nhân.

Tạ ơn Chúa cho con có thời gian nhìn lại,

Hai mươi lăm năm hành trình dâng hiến,

Cho dù gì con luôn nghiệm Chúa thương con;

Qua Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm thương yêu,

Qua chị em con chung sống hằng ngày,

Qua thân nhân, ân nhân và những người con quen biết.

 

Sau hai mươi lăm năm, con bước vào giai đoạn mới,

Cùng với Hội dòng trong thiên niên kỷ thứ hai

Hành trình 100 năm tiếp theo nhiều biến chuyển

Đang đặt con nhìn nhận thật sâu xa

Rồi hăng say tiến bước trong năng động

Góp phần mình vào thiên niên kỷ thứ hai

Bám sát theo Rượu mới, Bầu Da mới

Buông đời vào Rượu mới, Bầu Da mới nhiều yêu thương.

 

Hạnh phúc cho con vì con có Mẹ Vô Nhiễm.

Có Hội dòng, có tất cả chị em;

Làm động lực cho con tiếp bước đời dâng hiến

Tiến với Hội dòng bước vào thiên niên kỷ thứ 2.

Nt. M. Anna Phạm Thị Thanh Huyền, FMI