Bóng Chúa phủ đời con…
365 ngày nhìn lại để tri ân, tạ ơn Chúa một năm sa mạc với biết bao hồng ân, sự bảo bọc của Chúa...
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117,1)
Ngày 16 tháng 8 năm 2021 tại Tập viện FIAT – Ngọc Hồ, cùng với chị Giáo tập và chị Phụ tá, tám chị em Tập sinh Giáo quy niên khóa 2020-2021 được ngồi lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể để cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa kết thúc hành trình sa mạc đã qua.
365 ngày nhìn lại để tri ân, tạ ơn Chúa một năm sa mạc với biết bao hồng ân, sự bảo bọc của Chúa, của Giáo hội và của mẹ Dòng dành riêng cho tám chị em chúng con. Tạ ơn Chúa về những niềm vui, niềm hạnh phúc Chúa cho chúng con được trải nghiệm trong những lần được đụng chạm, khám phá sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Tạ ơn Chúa những lần Chúa đã mạnh mẽ cắt tỉa để chúng con được lớn lên, được hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Hai từ “Tạ ơn và Tri ân” không ngớt cất lên trong những lời chia sẻ của từng chị em; ai cũng cảm nhận mình được thương và thương rất nhiều… Tình thương yêu của Thiên Chúa và tình thương yêu của Hội dòng và quý chị em, sự thăm hỏi, lời nhắn nhủ mỗi khi chúng con có dịp được trở về Nôi Mẹ, cả những món quà vật chất tuy đơn sơ, giản dị nhưng đượm thắm tình chị tình em. Nói làm sao cho hết cho đủ và cho xứng với tất cả tình thương ấy. Càng cảm nhận tình yêu thương, chúng con càng ý thức được tầm quan trọng của năm Tập để biết cố gắng mỗi ngày, dùng hết sức mình cộng tác với ơn Chúa ban, tận dụng thời gian và cơ hội quý báu này mà đào luyện bản thân và đổ nền các giá trị cho đời dâng hiến. Tuy nhiên, nhìn lại một hành trình đã qua chúng con cũng thấy lắm lúc chúng con “chới với” trong sự giới hạn của bản thân, chúng con cần Chúa, cần được tựa nương vào Chúa để luôn mạnh mẽ và dấn thân cho Chúa, bắt đầu lại mỗi ngày… Những kinh nghiệm này thật quý và là hành trang riêng mà Chúa chuẩn bị cho mỗi người chúng con.
Tâm tình cảm mến tri ân được cất lên thay lời chia sẻ qua những vần thơ của một chị em trong lớp, được viết lại trong đêm Chầu Thánh Thể cuối năm sa mạc như muốn diễn tả trọn vẹn những trải nghiệm của chúng con.
Hiển Dung Chúa muốn tỏ mình
Cho người môn đệ thật tình yêu thương
Tám nàng kiều diễm muôn phương
Đến xin nép ẩn náu nương khiêm nhường
Tình yêu Thiên Chúa miên trường
Con xin cảm Mến vấn vương bóng hình
Khởi đầu Sa mạc hành trình
Con đây được Chúa đan tịnh ẩn căn
Cho con chiêm ngưỡng thánh nhan
Khóc thương thân phận vô vàn tội nhơ
Cha thương nhìn xuống con thơ
Ủi an nâng đỡ Cha chờ đổi thay
Trăm ngày nhìn lại mới hay
Bao phen vấp ngã đắng cay trở đầu
Bên Ngài con muốn gục đầu
Thưa lời hối lỗi con cầu tín trung
Thương con Chúa chẳng thể ngừng
Nối cầu thương mến muôn trùng nghĩa ân
Bỏ qua bao lần bội nhân
Cho con dũng lực thêm phần vững tâm
Tập Sinh ví tựa hương trầm
Bay lên trước Chúa thỉ thầm nguyện dâng
Nhu cầu Giáo Hội con dâng
Hoa thiêng quỳ gối con nâng hết lòng
Công cuộc truyền giáo Mẹ Dòng
Hy sinh mình hãm con vòng tay đan
Tâm tình gửi gắm thở than
Con ngồi bên Chúa nài van chuyển cầu
Ước chi hoa mọn nép sâu
Làm vui lòng Chúa mưu cầu năm châu
Sống riêng với Chúa niệm cầu
Chuỗi ngày nối kết nhiệm mầu yêu thương
Tập Sinh dấu ấn minh tường
Lò nung lửa mến thao trường thiêng liêng
Ơn Ngài đâu phải sức riêng
Con năng quỳ gối lãnh riêng phục tùng
Như người môn đệ khiêm cung
Nối theo gót Chúa dấu từng đi qua
Lên núi con quyết vượt qua
Nâng cao thập giá hoan ca mỗi ngày
Sức người giới hạn sao đây?
Chỉ xin dâng Chúa, đong đầy đỡ nâng
Khí cụ của Chúa con vâng
Trở nên nhân chứng không ngừng xót thương
Mẹ ơi! Điểm tựa con nương
Trong từng biến cố con đường thiên cung.
Giờ thánh tạ ơn kết thúc nghi thức thắp lửa từ ngọn nến phục sinh với ý nghĩa mỗi người đã được lửa của tình thương và lòng thương xót Chúa đụng chạm, đốt cháy làm mờ dần đi bao “nết xấu chủ đạo” đang ẩn sâu trong tâm hồn; đồng thời dâng lên Chúa những hoa quả là các nhân đức, là ân huệ đã được biến đổi trong suốt một năm vừa qua. Xin Chúa tiếp tục đốt lửa mến yêu Chúa trong lòng mỗi người, và thắp sáng ngọn lửa mới của Chúa trao đến trong môi trường thực tập sứ vụ để lửa ấy được truyền lan trong cộng đoàn, nơi chúng con được hiện diện.
Nguyện xin Mẹ Maria Vô Nhiễm lên đường cùng chúng con, vì chúng con tin rằng có Mẹ chúng con sẽ vững tâm hơn trong chương trình huấn luyện của Chúa.
Tập sinh Giáo quy 2020-2021, FMI