Chúa Giáng Sinh tại các buôn làng

Chị em vùng Tây Nguyên đến với buôn làng trong ngày mừng Chúa Giáng Sinh.


Giáng sinh năm nay dường như trầm lắng hơn so với mọi năm vì dịch bệnh. Tại vùng Tây Nguyên có nhiều nơi không thể dâng Thánh lễ, nhưng Con Thiên Chúa là Đấng đã đến và ở cùng chúng ta- Emmanuel. Ngài vẫn không ngừng thông ban niềm vui, sự bình an cho nhân loại, nhất là khi con người đang sống trong những nỗi lo âu sợ hãi.

Tạ ơn Chúa đã viếng thăm dân người, viếng thăm những anh chị em ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, đặc biệt là các em nhỏ trong các buôn làng. Nhờ sự giúp đỡ của các Ân nhân xa gần, chị em vùng Tây Nguyên có được những món quà Giáng sinh để gởi tới các em. Niềm vui gặp gỡ, niềm vui từ những món quà, nhưng hơn hết vẫn là niềm vui có Chúa ở cùng mỗi người chúng ta.

Giêsu trên máng cỏ rơm

Mong con lan tỏa hương thơm Lời Ngài

Hài Nhi máng cỏ Bê Lem

Yêu thương phục vụ con đem dâng Ngài.

BTT vùng Tây Nguyên, FMI