Tiền tập viện mừng bổn mạng Lễ Truyền Tin

Ước mong sao khi chiêm ngắm lời thưa “Fiat” của Mẹ, mỗi chị em Tiền tập sẽ học nơi Mẹ để có một thái độ lắng nghe tích cực, đầy năng động.


Vào mỗi dịp Lễ Truyền Tin, chị em Tiền tập luôn háo hức mong chờ để được cùng các chị Tập sinh mừng bổn mạng, nhưng vì tình hình dịch bệnh nên năm nay mỗi nhà có chương trình mừng lễ riêng. Mặc dù có chút nuối tiếc nhưng không vì thế mà niềm vui và sự nối kết giữa Tập sinh và Tiền tập sinh thuyên giảm đi.

Ước mong sao khi chiêm ngắm lời thưa “Fiat” của Mẹ, mỗi chị em Tiền tập sẽ học nơi Mẹ để có một thái độ lắng nghe tích cực, đầy năng động. Từ đó, mỗi ngày chị em thêm khiêm tốn, thêm tin tưởng và mạnh dạn cất lên lời thưa “xin vâng” như Mẹ với sức sống của tuổi trẻ mà Chúa đang ban.

Một vài hình ảnh trong ngày mừng bổn mạng của gia đình Tiền tập:

Chị em thâm trầm bên Chúa Giêsu Thánh Thể.

Cùng tham dự giờ tĩnh nguyện Lễ Truyền Tin với cộng đoàn Nhà Mẹ.

Thánh lễ chính ngày mừng Lễ Truyền Tin trong bầu khí thật linh thiêng, sốt sắng.

Bên Mẹ, chị em cùng nhau dâng lời ca khen chúc tụng.

Cuộc thi đố vui và văn nghệ diễn ra thật hào hứng, thể hiện lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo của tuổi trẻ.

“Hội chợ Ẩm Thực” tại sân Tiền Tập, với những món ăn đầy hấp dẫn, thơm ngon và bổ dưỡng do chính tay chị em chế biến.

Tiền tập viện, FMI