Nhà tình thương Xuân Phương

Nhà chúng tôi năm nay ít ồn ào và rộn ràng tiếng trẻ hơn mọi năm. Sau đợt dịch nặng nề ở Sài Gòn, nhiều di dân chọn trở về quê...


Nhà tình thương Xuân Phương, nơi các trẻ nghèo có thể đến để cùng chơi, cùng học, cùng ăn bữa cơm và đến trường.

Nhà chúng tôi năm nay ít ồn ào và rộn ràng tiếng trẻ hơn mọi năm. Sau đợt dịch nặng nề ở Sài Gòn, nhiều di dân chọn trở về quê. Nhiều trẻ đã theo cha mẹ về sống với ông bà, tạm xa cuộc mưu sinh nhiều chi tiêu mà thu nhập lại quá thấp. Vùng Khiết Tâm - Thủ Đức cũng vì thế mà vắng hơn.

Hơn nữa, trong giới hạn kinh tế, chúng tôi chỉ có thể đón các trẻ trong chừng mực nhất định. Hiện nay, nhà Xuân Phương có 20 học sinh cấp I và 20 trẻ từ 5 tháng tuổi đến 3 tuổi. Tất cả trẻ nghèo đến đây đều được chăm sóc miễn phí. Nếu như cuộc đời này không có gì là miễn phí, thì phí mà các em phải trả đó là sức khỏe, sự trưởng thành và nên người mà mỗi chị em chúng tôi mong mỏi nơi các em.

Mong cho Nhà tình thương Xuân Phương một năm học mới nhiều cố gắng, sáng tạo, và lãnh nhận.

CĐ. Xuân Phương, FMI