Khám bệnh từ thiện tại Khe Sanh - Quảng Trị

Nhóm thiện nguyện gồm các Y - Bác sĩ và Nữ tu thuộc Phòng khám Từ thiện Kim Long lên đường thực hiện cuộc khám ngoại viện đầu tiên sau thời gian ngưng hoạt động.


Lúc 6g30, ngày thứ Bảy cuối tháng Mân Côi - 29/10/2022, nhóm thiện nguyện gồm các Y - Bác sĩ và Nữ tu thuộc Phòng khám Từ thiện Kim Long lên đường thực hiện cuộc khám ngoại viện đầu tiên sau thời gian ngưng hoạt động. Sau vài phút ổn định, đoàn tiến về thị trấn Khe Sanh, cách thành phố Đông Hà 63km về phía Tây. Tại đây, các thiện nguyên khám và cấp thuốc cho trên 250 anh chị em hầu hết là sắc tộc Vân Kiều đến từ các bản làng của huyện Hướng Hoá.

Từ sớm, bà con Vân Kiều từ những em bé đang bú sữa mẹ đến các cụ già lom khom đã tề tựu tại khuôn viên Nhà thờ Khe Sanh. Tay cầm tấm phiếu trên tay. Trật tự. Yên lặng. Nề nếp. Những đôi mắt trông ngóng chờ đợi. Quý cha xứ đã tổ chức cách hợp lý, chu đáo: nơi tiếp nhận ghi danh, nơi chờ đợi, nơi bác sĩ thăm khám, siêu âm và cấp thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc… Phòng ốc đâu vào đó. Một bầu khí chan hoà yêu thương và thân thiện.

Bệnh nhân chủ yếu là sắc tộc Vân Kiều - Hướng Hoá. Họ rất hiền lành, đơn sơ và chân thật. Họ chỉ biết bộc bạch tình hình sức khoẻ của mình bằng những câu nói rất chân thành ngắn ngủi “hắn đau nhiều, đau hết, đau từ dưới lên, đau cả người…đau lắm, đau dữ…” có người thì lại trình bày cụ thể hơn “hắn đau, hắn đi bệnh viện mà không lèng…”. Nhiều người mang trong mình căn bệnh nặng, nhưng vẫn tỏ gương mặt bình an.

Một bệnh nhân nữ 17 tuổi, tay bế con nhỏ 9 tháng, vào khám phòng số 1. Cô ta có vấn đề đau rát buốt khi tiểu tiện. Khả năng là do nhiễm trùng đường tiểu. Ca này cần được điều trị kháng sinh. Bác sĩ hỏi thăm thêm thì cô bé cho biết là có bị “động kinh” 2 lần. Một sự tinh ý và nhạy cảm lâm sàng; bác sĩ hiểu được không phải là động kinh mà là “hiện tượng” khác; ngay lập tức, bác sĩ chỉ định cho siêu âm…Kết quả là một thai nhi trong tử cung khoảng 11 tuần. Thật may mắn thai nhi trong bụng mẹ. Bác sĩ điều chỉnh lại đơn thuốc để tránh viên thuốc chống chỉ định đối với thai phụ. Thật cảm động! Một cô gái 17 tuổi với một con nhỏ 9 tháng trong tay đang bú, đến khám bệnh mà lại không biết rằng cô đang cưu mang một em bé khác khoảng 11 tuần. Cô ta chỉ có thể diễn tả cách đơn sơ rằng “con đau, mệt và bị ‘động kinh’ 2 lần rồi”…

Sự ấm áp tình người mỗi lúc sâu lắng. Nhu cầu cần được chữa lành và hỗ trợ sức khoẻ thật mênh mông khiến mọi người quên mệt mỏi. Họ miệt mài chăm chỉ phục vụ. Mãi đến quá trưa.

Trước lúc đoàn khám nghỉ trưa, cha Quản xứ Khe Sanh đã lấy hết số mì tôm trong nhà gồm 9 thùng, phân phát mỗi người lớn nhỏ một ly mì gói. Họ dùng trưa tại chỗ, chờ gọi tên được khám ca chiều. Lời nhắn nhủ của Thầy Giêsu “chính anh em hãy cho họ ăn” luôn được những mục tử của Chúa đáp lại. Đặc biệt khi họ đang cạnh kề những con người bé nhỏ.

Không chỉ những ly mì gói ấm lòng giữa trưa mà còn cử chỉ yêu thương sự quan tâm và cách tổ chức chu đáo từ quý cha, các tình nguyện của Giáo xứ Khe Sanh hỗ trợ rất lớn cho các Y - Bác sĩ yên tâm phục vụ.

Suốt hơn 6 tiếng đồng hồ miệt mài, chăm chỉ khám và tư vấn sử dụng thuốc cho từng người lớn nhỏ của anh chị em Vân Kiều, quý Y - Bác sĩ nhận thấy nơi họ nhiều tố chất của những con người hiền lành, tốt tâm và chân thật. Họ nghèo; nhưng họ không tham. Họ có những vấn đề sức khoẻ nặng - nhẹ; nhưng họ vẫn rõ nét mặt bình an, phó thác. Tiếp xúc với họ, một bác sĩ đã chia sẻ rằng “khám bệnh ở đây rất nhẹ nhàng thoải mái, vì bệnh nhân hiền lành, thật thà…”

Quả thật, anh chị em Vân Kiều Khe Sanh truyền nhiều cảm hứng phục vụ hết mình của đoàn thiện nguyện.

Cám ơn sự sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi của cha Quản xứ, quý cha thầy xứ, sự cộng tác của quý chị Mến Thánh Giá Khe Sanh và các anh chị trong giáo xứ.

Cám ơn quý Y - Bác sĩ thiện nguyện hết mình phục vụ khám bệnh nhân.

Lời tri ân đến với quý ân nhân, đặc biệt Linh mục Quản xứ P.M. Nguyễn Hữu Hiến. Tấm lòng mục tử yêu thương người nghèo khổ của ngài giúp phòng khám tiếp nhận được món quà ý nghĩa từ nhiều vị hảo tâm của Giáo xứ Meguro, Kamiosaki, Shinagawa-Ku, Tokyo-Nhật.

Tạ ơn Chúa!

Cám ơn Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Mân Côi.

Một ngày thứ Bảy cuối tháng Mân Côi thật ý nghĩa đối với đoàn con của Mẹ tại Khe Sanh - Quảng Trị.

Phòng khám Từ thiện Kim Long, FMI