Lời tri ân của chị Tổng Phụ trách dịp 30 năm Phòng khám Từ thiện Kim Long

Con xin phép thay mặt cho Hội dòng, quý chị em phục vụ tại Phòng khám nói lên lời tri ân sâu xa của chúng con đối với quý Ân - Thân nhân: Giáo quyền, chính quyền và quý thân hữu đã dành hết tâm huyết yêu thương, nâng đỡ, quan tâm đến Phòng khám của chúng con.


LỜI TRI ÂN

Trọng kính Đức Tổng Giuse kính mến,

Trọng kính Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý Bề trên, và quý tu sĩ nam nữ.

Trọng kính quý Thượng Tọa, Đại Đức, quý đại diện thuộc Tôn Giáo bạn, quý tăng ni sư, và quý đại diện Nhóm Hướng Thiện.

Trọng kính quý Ban lãnh đạo các cấp chính quyền Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Ban Công An, Ban Tôn Giáo Tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành Phố Huế và Phường Kim Long.

Trọng kính quý lãnh đạo Sở Y tế, quý lãnh đạo cơ quan Ban ngành thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành Phố Huế; quý Bác sĩ, y tá, quý nhân viên, quý thiện nguyện Phòng Khám và quý Ân Nhân rất kính mến.

Hôm nay là một ngày hồng ân với niềm vui quy tụ mừng 30 năm phục vụ của Phòng khám Từ thiện Kim Long thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm chúng con.

Một bầu khí ấm áp tình trời, tình người… với lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân sự hiện diện của Đức Tổng Giuse và Quý Đại diện Giáo quyền Tổng Giáo phận Huế; quý Tôn giáo bạn, quý lãnh đạo các cấp chính quyền Tỉnh, Thành phố Huế, Phường Kim Long đặc biệt những khuôn mặt thân quen của quý Bác sĩ, y tá và quý cộng tác viên của Phòng Khám trên hành trình dài 30 năm phục vụ.

Con xin phép thay mặt cho Hội dòng, quý chị em phục vụ tại Phòng khám nói lên lời tri ân sâu xa của chúng con đối với quý Ân - Thân nhân: Giáo quyền, chính quyền và quý thân hữu đã dành hết tâm huyết yêu thương, nâng đỡ, quan tâm đến Phòng khám của chúng con.

Từ những ngày đầu, bao khó khăn, vất vả, thiếu thốn của đông đảo người dân thuộc tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Với sự khích lệ của Đức Tổng Giám mục Stêphanô, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế: hai Chị bác sĩ của chúng con là chị M. Consolata Bùi Thị Bông và chị M. Bénédictine Nguyễn Thị Điền đã mạnh dạn thực hiện ước mơ khám chữa bệnh cho người nghèo… Thuốc men thiếu thốn, dụng cụ y tế đơn sơ… nhưng bệnh nhân ngày một đông. Chúng con một lòng tin tưởng, phó thác và Chúa thương gởi đến những ân thân nhân người góp công - góp của; và nhất là sự tình nguyện đầy yêu thương và quảng đại của các Bác sĩ Bệnh viện Trung Ương Huế và quý tu sĩ của các Dòng, Phòng Khám mỗi ngày một phát triển.

Trong những năm căn bệnh HIV xuất hiện, chị em Phòng khám đã mạnh dạn cộng tác với các tổ chức y tế nước ngoài, với các Tôn giáo bạn, các ni cô, sư thầy cùng các thiện nguyện viên… nối kết, chung tay thăm viếng, lo thuốc men, hay tang lễ khi họ qua đời. Và như thế, cơ sở dần dần được mở rộng và nhiều cánh tay nối dài hơn, các y bác sĩ, các tình nguyện viên đã luôn kề cận với Phòng khám của Hội dòng.

Và dòng thời gian đã đánh dấu cột mốc 28 năm phục vụ tại trụ sở 36 Kim Long. Khi cần chuyển giao cơ sở Phòng Khám trên phần đất của Đan viện Carmel… Tất cả đi vào lịch sử và một bước ngoặc mới của lòng tín thác vào Thiên Chúa và bàn tay che chở của Mẹ Maria Vô Nhiễm. Chúng con luôn xác tín: Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn thương xót những ai nghèo hèn.

Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi cơ sở mới này với nhiều hồng ân, niềm vui, và trên hết là lòng biết ơn.

Chúng con cám ơn Đức Tổng Giuse là người cha với trái tim mục tử đã luôn yêu thương, đồng hành với chúng con trong sứ mạng phục vụ người nghèo, đặc biệt trong lãnh vực Y tế - Bác ái xã hội. Đức Tổng đã cùng chúng con trăn trở làm sao có được cơ sở để khám chữa bệnh cho người nghèo…. Và Đức Tổng đã đồng hành với chúng con từng bước trong các thủ tục giấy tờ xin đất, xin phép xây dựng và đã chúc lành cho chúng con từ ngày khởi công đến khi hoàn thành. Qua Đại dịch Covid, Đức Tổng đã chọn cơ sở mới này, để đón đón nhận các bệnh nhân nhiễm Covid. Nơi đây, trở thành khu thu dung F0, những anh chị em đối diện với căn bệnh “thập tử nhất sinh” đã có được có được bầu khí yêu thương, bình an và sống với niềm tin của mình. Từng bữa ăn, từng viên thuốc được trao tận tay bởi các linh mục, tu sĩ và các tình nguyện viên… ấm áp tình Chúa, tình người. Qua Đức Tổng, chúng con biết ơn Đức Tổng Stêphanô và Đức Tổng Phanxicô đã luôn quan tâm đồng hành với Hội dòng chúng con.

Chúng con cám ơn Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý tu sĩ, quý Dòng trong ngoài Giáo phận đã luôn yêu thương Hội dòng chúng con, đã luôn nâng đỡ chị em chúng con trong đời sống dâng hiến của người tu sĩ sẵn lòng khi chúng con cần. Đặc biệt, Cha Giuse Phạm Bá Hưng, Dòng Don Bosco đã đồng hành xây dựng công trình Phòng Khám.

Chúng con biết ơn Ông Phan Ngọc Thọ, nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã quan tâm, gởi lời chúc mừng chia vui với chúng con. Chúng con cám ơn quý Cấp Lãnh đạo các cấp Tỉnh, Thành Phố, Phường trong suốt 30 năm đã cùng chúng con nối rộng vòng tay, mở rộng con tim yêu thương người nghèo. Quý Lãnh đạo đã cấp cho chúng con mảnh đất xây dựng nơi phục vụ người nghèo. Thật là một sự gắn kết đáng trân trọng, và là ước mơ của bao người, đặc biệt những người nghèo, người bị tổn thương.

Chúng con cám ơn Sở Y tế Tỉnh Thừa Thiên, quý lãnh đạo các Ban ngành đã luôn dành sự ưu ái, và những điều kiện thuận lợi cho Phòng khám của chúng con, đã luôn nâng đỡ, hướng dẫn chúng con từng bước trong chuyên môn, cũng như những thủ tục hành chính để mọi hoạt động của Phòng khám được thực hiện tốt trong việc khám chữa bệnh cho người nghèo.

Chúng con biết ơn Hội Bác ái Misereor - Đức, từ những ngày đầu đã cùng chúng con trong những viên thuốc, cung cấp dụng cụ y tế và luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng con mọi nơi mọi lúc. Và Cơ sở này phần lớn do sự quảng đại trao tặng của Hội. Chúng con kính cám ơn quý ân thân nhân, quý anh chị em Kiều bào… từ các Giáo xứ, Hội Bác ái DMI CF đã thương Phòng Khám, thương Hội dòng, thương người nghèo… không chỉ cho các hoạt động trong Phòng khám mà còn trong những lần lũ lụt…để tình người được lan rộng.

Chúng con xin tri ân các Tôn giáo bạn, Quý Thượng Tọa, Đại Đức, quý Ni Sư và nhóm Hướng Thiện đã cùng chúng con chung tay xoa dịu nỗi đau của các mảnh đời bất hạnh trong tinh thần tương thân tương ái.

Trong bầu khí thân thương, chúng con muốn nói lời tri ân đến các bác sĩ, y tá, cộng tác viên, thiện nguyện viên trong hành trình 30 năm…. 30 năm Phòng khám có mặt, là 30 năm ân nghĩa của các bác sĩ, y tá, tình nguyện viên  dành cho Hội dòng, dành cho người nghèo, sự hỗ trợ đầy tình thương và đầy hy sinh của quý bác sĩ, y tá, tình nguyện viên đã làm cho bộ mặt của Phòng khám ngày một khởi sắc. Chúng con biết ơn, trân trọng và quý mến. Xin tiếp tục yêu thương và cộng tác với chúng con.

Xin tri ân quý bệnh nhân, những anh chị em, con cái chịu ảnh hưởng bởi HIV đã đến với Phòng khám, không chỉ là chữa bệnh nhưng đã đến với tất cả tình thương, sự tin tưởng và gương sống phó thác. Quý bệnh nhân là bài học xác thực nhất cho chúng con về tình thương của Chúa dành cho người nghèo.

Con muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các chị em con, những chị em đã góp công, góp sức, hiện diện làm và việc tại Phòng khám với tất cả tâm tình yêu mến. Đặc biệt, bác sĩ Bông, bác sĩ Điền, … những chị em đầu tiên cho sứ mạng. Cám ơn chị Bác sĩ Hiền cùng các chị em tiếp nối đàn chị trong công việc phục vụ tại Phòng khám. Cám ơn, chị nguyên Bề trên Bích Thủy đã trăn trở tìm đất, xin đất, xin phép, xin tiền để ngôi nhà được xây dựng và hoàn thành tốt đẹp.

Xin cám ơn quý Giám đốc các Công ty xây dựng Thiện Sơn và EAI Việt Nam. Công ty Công nghệ y tế Đông Dương, công ty Nipon Corporation, Trung tâm Codes và tất cả các công ty, nhà thuốc đã yêu thương chung tay cùng chúng con trong hành trình 30 năm qua.

Xin nhận nơi chúng con, nơi Hội dòng lòng biết ơn sâu thẳm và cũng xin tha thứ cho con trong những thiếu sót tiếp nhận thông tin và bày tỏ lời tri ân.

Xin Thiên Chúa chúc lành trên hành trình mới của Phòng khám và tin rằng những bước tiến mới với niềm hy vọng và tình yêu nâng đỡ chúc lành của tất cả Quý Đức Tổng, Quý Lãnh đạo các cấp, quý Y Bác Sĩ và quý ân nhân xa gần.

Con xin hết lòng tri ân.

Nt. M. Matta Nguyễn Hoàng Vỵ Chinh   

                       Tổng Phụ trách Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm