Cha tôi
Cha tôi có khuôn mặt hiền, người người thích gọi “Ông tiên giữa đời”...
Cha tôi có khuôn mặt hiền
Người người thích gọi “Ông tiên giữa đời”
Trên môi luôn nở nụ cười
Cửa nhà rộng mở đón người gần xa
Khi buồn Cha cất tiếng ca
Trí lòng tín thác vào Cha trên Trời
Tình thương trải rộng muôn nơi
Đưa người nhân thế vào nơi an bình
Mến thương con cái hết tình
Cha thường nhắc bảo với tình yêu thương
Trung kiên can đảm nêu gương
Khiêm nhường, bác ái trên đường hy sinh
Cuộc đời nở rộ mối tình
Của người mục tử mang hình Giêsu
Yêu mến Đức Mẹ khiêm nhu
Thánh Linh, Thánh Thể bạn cùng tâm giao
Cuộc đời Thánh giá Chúa trao
Mù hai mắt cả cứu bao linh hồn
Con Cha em quyết gắng công
Thực thi sứ mạng vượt sông băng rừng
Để tôn vinh Chúa không ngừng
Rạng danh Thánh Mẫu ghi lòng công Cha.
Ngọc Hằng (Tập sinh), FMI