Nhớ về Cha

Người con nhỏ của Cha luôn nhớ về và tưởng nhớ đến Cha.


Đức Cha Chabanon kính mến,

 Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân Cha trong ngày lễ giỗ lần thứ 87, con muốn gửi đến Cha đôi lời tri ân và lòng biết ơn chân thành. Cha kính mến, Là người con nhỏ của Hội dòng, khi được Quý Bà, Quý Chị kể về cuộc đời của Cha, về các gương nhân đức của Cha. Con thêm yêu mến và ngưỡng mộ Cha – Đấng Bề trên tiên khởi của Hội dòng chúng con. Cha đã đến với quê hương đất nước của chúng con, nơi mảnh đất còn lạc hậu và nhiều thiếu thốn này với lòng quảng đại được thúc bách bởi tình yêu của Đức Kitô, cha đến nơi đây để gieo rắc hoa trái của tình yêu cho biết bao con người, giúp họ nhận biết Chúa và dùng cả cuộc đời của mình để cống hiến cho quê hương đất Việt. Khi lần giở từng trang sử của Hội dòng con càng thêm ngưỡng mộ và yêu mến Cha. Một con người đã hy sinh tất cả và tận tụy vì đoàn chiên, đặc biệt Cha đã có công viết nên luật tiên khởi, là căn bản và cội rễ của Hội dòng chúng con. Con thầm tạ ơn Thiên Chúa đã đặt để con sống trong Hội dòng. Nhờ đó, con biết đến Cha, học hỏi các nhân đức để thấm nhuần tinh thần của Cha. Hình ảnh của Cha trong mắt con là một người viết luật, qua từng trang sử, con được đánh động bởi câu nói của Cha Lề luật là thầy dạy cho biết phải làm việc gì cho sáng danh Chúa và phải tránh sự gì cho khỏi mất lòng Ngài” (Đức cha Chabanon). Là một Thanh tuyển sinh đang chập chững bước theo Chúa trong ơn gọi của Hội dòng, con cảm nhận được quả đúng như vậy, để giữ trọn lề luật và sống đúng với những gì được chỉ dạy đôi khi thật khó, nhưng khi con đã tuân giữ lề luật, giữ đúng thời khóa biểu chung, thực hiện những gì Quý Chị Giáo chỉ dạy thì con cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc khi sống trong đời sống dâng hiến. Cảm ơn Cha thật nhiều vì cha đã để lại cho chúng con một mẫu gương thật tốt lành và thánh thiện. Con xin tri ân Cha đã yêu thương, che chở bao bọc và dưỡng nuôi Hội dòng bằng tất cả nhiệt huyết của Cha. Bản thân con cũng ao ước noi gương các nhân đức của Cha, sẵn sàng hy sinh từ bỏ mình, quyết tâm sống tốt lành và đẹp ý Chúa trong từng công việc nhỏ nhặt hằng ngày. Đặc biệt, sống trọn vẹn giới luật “Mến Chúa Yêu Người” như Cha đã sống. Người con nhỏ của Cha luôn nhớ về và tưởng nhớ đến Cha, con thắp lên một nén hương lòng, nguyện xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho Đấng Tổ phụ kính mến của Hội dòng chúng con. Xin Cha ở bên tòa Chúa, luôn chuyển cầu cho Hội dòng ngày càng phát triển, và có nhiều tâm hồn lắng nghe và đáp trả tiếng Chúa, như xưa Cha đã mạnh dạn đáp lại tiếng Chúa mời gọi đến với quê hương đất nước của chúng con.

Xin Cha chuyển cầu cùng Chúa cho đoàn con nhỏ là những mầm non ơn gọi trong Hội dòng luôn nỗ lực sống tốt lành thánh thiện hơn mỗi ngày để chúng con không phụ lòng mong mỏi của Cha và luôn sống tinh thần thảo hiếu, tiếp nối những gia sản thiêng liêng mà Cha đã dày công vun đắp. Con xin hết lòng cảm ơn Cha!

Maria Thu Hiền (Thanh tuyển), FMI