Nhớ mãi về nơi ấy

Con chỉ mong muốn nhà nội trú được giữ mãi để các em thế hệ sau này cũng có được một môi trường giáo dục và chăm sóc tốt như con.


Quý Dì kính mến!

Lời đầu tiên, con xin kính gởi lời chào yêu thương và lòng biết ơn của con đến Quý Dì. Con kính chúc Quý Dì luôn được bình an, dồi dào sức khoẻ và tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa.

Con tên là Maria Y Sơ, con vừa thi đậu tốt nghiệp Trung học phổ thông và con đang chuẩn bị đi học nghề chế biến thực phẩm trên trường dạy nghề La Salle, Đà Lạt. Con là người dân tộc Xơ Đăng. Gia đình con thuộc Giáo họ Sa Loong, một vùng xa biệt lập, cách thị trấn Ngọc Hồi khoảng 20 km.

Mới thấm thoát đây mà đã ba năm con được vào ở tại nhà Nội trú Guse Xóm Nhỏ, Ngọc Hồi. Khi nghe tin mẹ sắp gửi con đến ở Nhà Nội Trú Giuse Xón Nhỏ này, con rất vui mừng phấn khởi nhưng cũng hơi lo sợ. Vui vì sắp được làm quen với các bạn mới, được các Dì quan tâm, dạy dỗ con nên người. Sợ vì tính con rất rụt rè, chưa khi nào con ra khỏi làng để tiếp xúc với nhiều người Kinh. Khi vào đây, việc gì con cũng cảm thấy mới lạ nhưng con rất vui vì được các Dì nâng đỡ, bày vẽ trong công việc, việc gì ở nhà con chưa được làm, chưa được trải nghiệm thì con đều được làm và thực hiện nó khi con ở đây. Điều mà con thích nhất khi ở đây đó là được các Dì dạy bảo làm tư thánh. Con được các Dì dạy từng chút một, làm như thế nào cho đúng để phục vụ Nhà Chúa trong Thánh lễ. Con cũng rất thích nhiều hoạt động vui chơi trong những ngày cuối tuần, những giờ thể thao buổi chiều để giảm căng thẳng, những chuyến dã ngoại hè để con có cơ hội biết đây biết đó và con học được sự văn minh của những con người và nơi chốn con đến. Con cảm thấy tự tin hơn khi con được những trải nghiệm thực tế này. Ngoài ra, con cũng thích những giờ lao động như cuốc cỏ, trồng rau, bón phân, cho heo ăn… các Dì đã tập cho con làm từng việc rất bổ ích và con đã biết giúp mẹ khi con có dịp về thăm gia đình vào mỗi thứ Bảy và Chúa Nhật cuối tháng.

Con chỉ mong muốn nhà nội trú được giữ mãi để các em thế hệ sau này cũng có được một môi trường giáo dục và chăm sóc tốt như con. Con không biết nói gì hơn nữa, con cảm ơn các Dì rất nhiều. Khi con rời khỏi nhà nội trú, con mong các Dì luôn cầu nguyện cho con để con trở thành người tốt hơn khi ra cuộc sống bên ngoài. Con sẽ nhớ mãi nhà Nội Trú thân yêu này. Con xin lỗi và cảm ơn rất nhiều.

Con Maria Y Sơ (Nội trú Giuse Xóm Nhỏ), FMI