Kính Mẹ Mân Côi
Tháng Mân Côi lời Kinh thơm kính Mẹ, Tràng hoa lòng sốt mến cậy tin
Tháng Mân Côi lời Kinh thơm kính Mẹ
Tràng hoa lòng sốt mến cậy tin
Là nến sáng lung linh tình con thảo
Vương miện huy hoàng thanh khiết Mẫu Tâm.
Ánh sáng dịu dàng mắt Mẹ từ nhân
Kết miền Kinh: Vui - Thương - Mừng - Sáng
Bên Giêsu môi cười tỏa rạng
Tựa ánh sao diễm chiếu thiên đình.
Maria ôi Đức Nữ Đồng Trinh!
Khúc linh ca của muôn triều thần thánh
Ôi Nữ Vương dư đầy phước hạnh
Mãi dắt dìu mỗi bước con đi.
Có Mẹ bên mình con nào lắng lo chi
Thắm lời kinh cho hồn sốt mến
Dưới chân Người thuyền đời con cập bến
Thỏa nguồn vui, yêu mến, thỏa bình an.
Maria Trinh Nữ dịu dàng
Maria Thiên Đàng Thánh Mẫu!
M. Matta Trần Thị Hồng Linh, FMI