Hoa Mân Côi dâng Mẹ
Mẹ là hạnh phúc đời con, có Mẹ dõi bước con không sợ gì
Này đây chuỗi ngọc Mân Côi
Con dâng điệu vũ kết thành tràng hoa
Hiệp lòng kính Mẹ câu ca
Tung hô danh Mẹ ngợi khen Chúa Trời
Con luôn ghi nhớ một đời
Có Mẹ phù giúp tháng ngày bình an
Lúc sầu khổ lúc gian nan
Miệng con vang mãi kính mừng thánh danh
Mẹ đầy ơn phúc cao sang
Khấn xin Mẹ đến ủi an con cùng
Mẹ nêu gương sáng uy linh
Vâng nghe Lời Chúa thực hành Thánh Kinh
Bông hồng tươi thắm ngát hương
Xưa kia Mẹ đã tặng ban con mình
Đức khiêm nhường, đức khiết trinh
Xin vâng Thiên Chúa chuyên chăm nguyện cầu
Mẹ là hạnh phúc đời con
Có Mẹ dõi bước con không sợ gì
Dù cho cám dỗ dăng đầy
Con tin yêu Mẹ vững vàng vượt qua
Hạt ngọc vũ khí chở che
Con đây nguyện ước mỗi ngày chuyên chăm.
Têrêsa Hồ Thị Sương (Nội trú Lộ Đức), FMI