Lời nguyện tín hữu: Chúa nhật XII TN - Năm B
Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Đức Kitô là Đấng làm chủ sự sống và sự chết. Ngài...
Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Đức Kitô là Đấng làm chủ sự sống và sự chết. Ngài luôn hiện diện với chúng ta, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Với tâm tình yêu mến, cậy trông và phó thác, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. “Hãy sang bờ bên kia,” chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho các vị chủ chăn và mọi thành phần Dân Chúa, luôn vâng theo tiếng gọi của Chúa, ra khỏi khu vực tiện nghi của mình, để đến mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng Tin Mừng, theo đường lối Chúa vạch ra.
2. Môi trường thiên nhiên đang bị tàn phá nghiêm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho mọi người trên thế giới, nhận biết công trình sáng tạo là tác phẩm của Thiên Chúa, cộng tác với Ngài để gìn giữ vũ trụ; nhờ đó, lòng nhân ái được nhân lên trên mặt đất này.
3. Sự hiện diện của Chúa mang bình an đến cho tâm hồn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, nâng đỡ những ai đang gặp gian nan khốn khó, lạc mất phương hướng cuộc đời; cho họ biết bám víu vào Chúa, hầu cảm nhận tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn.
4. Thử thách giúp đức tin vững mạnh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho cộng đoàn đang hiệp dâng Thánh lễ, luôn cậy trông và phó thác vào Chúa, biết tận dụng những khó khăn thử thách làm cho đức tin thêm vững mạnh; và sống gắn kết với Chúa ngày một hơn.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã yêu thương và đồng hành với chúng con. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa, trên con thuyền cuộc đời, giữa phong ba bão táp; để chúng con không bao giờ nao núng vì có Chúa ở cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Học viện Huế, FMI