Vui sống Lời Chúa: Thứ Bảy - Tuần XI Thường niên

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33)


* Lời Chúa:

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33)

* Lời Cha Bề Trên Tiên Khởi:

Để giữ lời khấn tấn tới trong đàng nhân đức, cùng nên trọn lành cho xứng bậc mình, chị em phải năng tìm đến chính mạch mọi ơn, là siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Cho nên trong các việc bổn phận chẳng có sự gì chị em phải lấy làm trọng và cần cho bằng các việc thờ phượng Đức Chúa Trời”.

* Suy niệm: 

Với xã hội ngày càng hiện đại, con người sống vội vàng và có nguy cơ bị kéo vào guồng quay cuộc sống mà xa rời Chúa lúc nào không hay. Điều ấy khiến chúng ta dễ mất đi sự bình an sâu xa nơi tâm hồn. Cuộc sống vội vàng ấy cũng ảnh hưởng tới đời sống của các linh mục, tu sĩ khi họ phải làm quá nhiều công việc, chương trình, dự án cho cộng đoàn, giáo xứ; và không còn thời gian cho đời sống cầu nguyện. Đó chính là lý do làm cho nhiều người thành công trong việc mục vụ nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc trong đời dâng hiến bởi thiếu đi chiều sâu của tinh thần cầu nguyện.

Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta điều trước hết và trên hết là ưu tiên cho đời sống cầu nguyện, sống tình con thảo và phó thác cho sự quan phòng của Cha trên trời, Đấng chăm sóc đến những nhu cầu nhỏ bé nhất của con cái Ngài, như Giáo luật số 633 nói rằng “Sự chiêm ngắm các thực tại thần linh và sự kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa là nhiệm vụ đầu tiên và chính yếu của hết mọi tu sĩ”. Vì vậy, mỗi chị em CĐMVN phải luôn ý thức gắn bó mật thiết với Thiên Chúa trong đời sống thiêng liêng, cần ý thức chọn Chúa hơn là công việc của Chúa, biết rút lui khỏi công việc đúng lúc và không cắt xén thời gian cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương xót chúng con vì có nhiều lúc chúng con đã mải mê chạy theo những công việc trần thế mà xao nhãng việc kết hp với Chúa trong các giờ thiêng liêng. Xin Chúa soi trí mở lòng cho chúng con biết siêng năng chạy đến với Chúa, vì chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm thấy bình an và sức mạnh cho tâm hồn. Lạy Trái Tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em chúng ta được mời gọi ở lại lâu hơn và sâu hơn với Chúa trong các giờ nguyện gẫm cá nhân.

Học viện SG, FMI