Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật XII TN - năm B

“Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4,41)


* Lời Chúa: 

“Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4,41)

* Tinh thần của người CĐMVN:

“Đối diện với muôn vàn thử thách và những khủng hoảng trầm trọng của nhân loại, Giáo hội luôn mời gọi không ngừng nỗ lực để thể hiện và minh chứng cho thế giới, về sự hiện diện của Thiên Chúa Quyền năng và giàu Lòng thương xót, qua đời sống thánh thiện của Giáo hội” (VKTTN 21, số 1)

* Suy niệm:

Các môn đệ đi theo Chúa Giêsu với một tinh thần hăng hái, sẵn sàng vâng nghe theo mệnh lệnh của Thầy Giêsu. Khi Chúa Giêsu bảo các ông “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”, thì các ông đã nhanh nhẹn lên thuyền cách dứt khoát. Qua thái độ đó, chúng ta dường như cảm nghe được một sự tin tưởng mãnh liệt của các môn đệ vào Thầy Giêsu. Thế nhưng, một trận cuồng phong nổi lên đã làm cho các ông mất đi lòng tin vào Thầy và trách móc Thầy vô tâm với các ông. Sau đó, các môn đệ lại càng ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến uy quyền của Đức Giêsu khi Người sai khiến được sóng gió. Hành trình theo Thầy Giêsu khá dài, nhưng sự hiểu biết của các ông về Thầy vẫn còn rất giới hạn.

Người nữ tu CĐMVN cũng được mời gọi nhìn lại hành trình theo Thầy Giêsu qua hình ảnh của các môn đệ. Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng, Ngài làm được mọi sự và hằng luôn yêu thương chúng ta. Trong những lúc ta cùng khốn, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ta, nhưng ta lại không nhận ra sự hiện diện của Ngài. Thế nên chúng ta rất bối rối, sợ hãi và trách móc Thiên Chúa không yêu thương ta; chúng ta chưa hết lòng dấn thân đời mình cho Chúa, để sống cách kiên cường giữa cảnh đời muôn vàn thử thách này với một niềm tin sắt son vào Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con yếu đuối và dễ nản lòng khi đối diện với những khó khăn thử thách. Chúa biết chúng con chưa có một đức tin mạnh mẽ vào Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con và cho chúng con nhận ra rằng: chúng con thật hạnh phúc vì “luôn có Một Thiên Chúa đầy quyền năng yêu thương chúng con”, để từ đó biết trọn vẹn phó thác đời mình cho Chúa. Lạy Trái Tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay chị em chúng ta hãy dành thời gian thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, nhìn lại chính mình và suy gẫm về thái độ sống đức tin của chúng ta khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống.

Học viện SG, FMI