Đức Maria, người môn đệ đích thực
Chúng ta phải dùng chính đời sống và lời nói để rao giảng về Mẹ, làm cho mọi người hiểu biết, yêu mến và noi gương Mẹ Maria Vô Nhiễm.
Bước theo Đức Kitô là một lời mời gọi của Thầy Giêsu mãi mãi vang vọng trong lòng mỗi người và câu trả lời luôn thôi thúc những tâm hồn muốn theo Chúa Kitô như Tin Mừng dạy. Theo Chúa Kitô luôn là khát vọng cao quý được Thiên Chúa gieo vào những con người vốn yếu đuối mỏng dòn nhưng người môn đệ Đức Kitô có quyền tin tưởng “tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4, 13). Quả thực, trong Đấng ban sức mạnh, Đức Maria là người môn đệ đích thực đầu tiên đã hoàn thành ơn gọi của mình, ơn gọi dâng hiến.
Trong sự dâng hiến, Mẹ đã dành hết con tim không chia sẻ cho Thiên Chúa Ngôi Lời Nhập thể và sự dâng hiến cho Thiên Chúa, Mẹ toả lan tình yêu đến anh em mình. Hơn nữa, Mẹ là người đầu tiên bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa qua việc song hành với Ðức Kitô trong cao điểm của cuộc khổ nạn. Các người đi theo Ngài sợ hãi bỏ trốn, thì Mẹ vẫn ở dưới chân thập giá và trong lúc Chúa Phục Sinh thì Mẹ vẫn hiện diện với các môn đệ như lời động viên an ủi khi các ông hoang mang. Mẹ vẫn ở đó theo Con Mẹ đến cùng và Mẹ cũng ở đó với Giáo hội trong ngày Lễ Ngũ tuần và đến hiện nay trong quyền năng Thiên Chúa.
Như thế, khi chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta nhận ra tình thương và quyền năng của Thiên Chúa trên đời sống dâng hiến. Đó là lời nhắc nhở cho người môn đệ ý thức về ơn gọi và bậc sống của mình, nhất là sống sao để thể hiện dung mạo của Đức Kitô. Khi dâng hiến, người môn đệ tìm gặp được nơi Mẹ một mẫu gương sống cho mình và bài học Mẹ dạy về sự hoàn toàn thuộc về Chúa qua sự thánh hiến trinh khiết, về sự khước từ chiếm hữu và sử dụng của cải vật chất để sống khó nghèo, về sự tự do thanh thoát của đức vâng phục trong tinh thần đức tin. Mẫu gương tận hiến của Mẹ Maria thúc đẩy chúng ta luôn sống yêu thương và đạt đến lý tưởng cao đẹp vì Nước Trời, dâng hiến cho Thiên Chúa không tính toán mà hoàn toàn theo ý Thiên Chúa để phục vụ tha nhân, là “Tôi sống không phải là tôi sống mà chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).
Chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm thể hiện tình con thảo đối với Mẹ, đó là con đường giúp chị em trung thành với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban, đồng thời Mẹ sẽ giúp chúng ta sống trọn vẹn lời đáp trả và sống dồi dào trong ơn gọi của mình. Cùng với Mẹ, chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt đi trọn con đường dâng hiến theo ý của Đấng Sáng lập.
Bên cạnh đó, Mẹ Maria là người luôn đặt trọn niềm tin cậy mến vào Chúa, Mẹ hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu cách sâu đậm, đồng thời Mẹ khám phá niềm vui và biết ký thác đời mình cho Chúa. Nhờ đó, Mẹ đã sống và làm chứng cho Chúa, Mẹ đã trở nên gương mẫu cho chúng ta trong đời sống tông đồ.
Khi chiêm ngắm Mẹ, chúng ta học nơi trái tim Mẹ Vô Nhiễm cách yêu thương. Làm cho con tim chúng ta rộng mở để yêu mến mọi người trong Đức Kitô, hiến dâng cách vô vị lợi và làm tăng trưởng sự sống của tha nhân[1]. Hiến luật còn dạy chúng ta bằng gương sáng và lời nói, chúng ta giúp cho mọi người, nhất là giới trẻ, hiểu biết và yêu chuộng đức khiết tịnh trong đời sống gia đình, xã hội và Giáo hội. Như thế, hơn bất cứ ai, chúng ta có sứ mạng làm chứng cho sự trong sạch trong đời sống[2]. Và điều đó đòi hỏi chúng ta phải hoán cải không ngừng, thanh luyện bản thân và khiêm tốn trong lối sống. Ý thức mình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, phó thác trong bàn tay từ mẫu của Mẹ và từ đó, sự trong sáng, vui tươi và bình an của chúng ta sẽ chuyển đến thế giới một thông điệp Tình Yêu tròn đầy. Một chứng ta cho Thiên Chúa về quyền năng của Người trên sự mỏng dòn thấp bé của chúng ta. Quả thật, chúng ta tin tưởng và phó thác trước huyền nhiệm ơn gọi, một huyền nhiệm đầy lòng thương xót.
Trong tư cách người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chị em sống đời thánh hiến bằng cách mau mắn lắng nghe Lời Chúa, sống tinh thần khiêm tốn, sẵn sàng hiến dâng và xin vâng như Mẹ[3]. Đó là ý nghĩa câu châm ngôn của Hội dòng “Này tôi là nữ tỳ Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo Lời Ngài (Lc 1, 38). Đồng thời, chúng ta phải dùng chính đời sống và lời nói để rao giảng về Mẹ, làm cho mọi người hiểu biết, yêu mến và noi gương Mẹ Maria Vô Nhiễm[4].
Nt. Maria Phương Uyên, FMI