Thiên nhiên đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa
chúng vẫn âm thầm dành tặng những điều kỳ diệu cho chúng ta lớn lên và sống bình yên, hạnh phúc
Tiếng chim hót, tiếng ve kêu, con bướm nhẹ bay, đàn cá lượn theo đàn, … Với con mắt thường, chúng ta thấy đó là những hình ảnh không có gì đặc biệt, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng với các nhìn đức tin, chúng ta sẽ thấy một mầu nhiệm lớn loa của Thiên Chúa Quan Phòng. Bởi con người không thể nào làm nên những cánh hoa có sự sống, lớn lên theo thời gian, tỏa ra muôn hương tùy loại. Con người không tạo ra những loài động vật từ trên trời xuống dưới biển. Thiên nhiên đó, tạo vật đó là những gì Thiên Chúa dựng lên nhằm mục đích cho con người.
Như thế, mọi thụ tạo được dựng nên để ban cho con người. Tại sao ta lại không yêu, không trân quý? Tại sao chúng ta lại tận diệt bằng nhiều cách? Tại sao chúng ta không chung tay bảo vệ môi trường? Tại sao chúng ta không chiêm ngắm và thán phục những kỳ công dành cho chúng ta trong cuộc sống.
Bầu trời trong xanh tôi đang chiêm ngắm, chúc tụng Thiên Chúa.
Tiếng chim hót văng vẳng xa gần, tiếng gió rì rào trên những cành cây, chúc tụng Chúa.
Tiếng nước chảy từ những con suối, tiếng ào ạt của làn sóng vỗ ngoài bờ biển, chúc tụng Chúa.
Các thụ tạo đang reo vui, chúc tụng Chúa; còn tôi, tôi cũng cần cùng với thiên nhiên ngợi khen Chúa, nhận ra món quà quý giá của Thiên Chúa qua mẹ thiên nhiên. Lòng biết ơn đối với những quà tặng sẽ làm cho chúng ta trân quý những quà tặng. Chúng ta hãy biết ơn những gì đang hiện hữu xung quanh. Dù to hay nhỏ, nhìn thấy hay không thấy như oxi, chúng vẫn âm thầm dành tặng những điều kỳ diệu cho chúng ta lớn lên và sống bình yên, hạnh phúc. Ngợi khen Chúa.
Nt. Maria Y Heak, FMI
(Tập san Thường huấn VKT 2024)