Vui sống Lời Chúa: Thứ Ba - Tuần XIV TN
"Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: 'Ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ!' Nhưng người Pharisêu lại bảo: 'Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ'.” (Mt 9,33-34)
* Lời Chúa:
"Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: 'Ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ!' Nhưng người Pharisêu lại bảo: 'Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ'.” (Mt 9,33-34)
* Văn kiện TTN XXI, số 18:
“Để trở nên hình ảnh sống động của Đức Giêsu, phản chiếu một phong cách sống mới mẻ trong tư tưởng, lời nói, thái độ ứng xử, hành vi tốt lành thánh thiện đối với tất cả mọi người. Chị em ý thức tự đào luyện bản thân, thực hành các mối tương quan Tin Mừng qua việc sống nhân bản trong tư tưởng, lời nói, cử chỉ, thái độ, việc làm.”
* Suy niệm:
Mở đầu bài Tin Mừng là câu chuyện Chúa Giêsu trục xuất một tên quỷ ra khỏi người câm. Toàn dân thì ca tụng, nhưng nhóm Biệt phái thì độc miệng cho rằng: Chúa dùng quyền tướng quỷ mà trừ quỷ. Khi đã không ưa thì người ta đổ thừa cho dưa thối. Những người biệt phái Pharisêu tìm mọi cách để nói xấu Chúa Giêsu, vì giáo lý của Người đã vạch trần thái độ kiêu ngạo, dối trá và giả hình của họ. Tuy nhiên, trước thái độ chống đối đó, Chúa Giêsu đã chẳng quan tâm. Người đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đối với Ngài, điều khẩn thiết hơn cả là Tin Mừng phải được loan báo cho muôn dân.
Thật vậy, một khi trong lòng có những tư tưởng ganh ghét và thành kiến, dù đối tượng có tốt thế nào đi nữa, thì dưới con mắt “biệt phái” cũng trở nên xấu và tìm mọi lý lẽ để chê bai kết án. Cũng thế, khi chúng ta thiếu thiện cảm và cố chấp, thì mọi cái nhìn của chúng ta sẽ dễ bề xuyên tạc, gièm pha và kết án. Là Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta được mời gọi trở nên hình ảnh sống động của Đức Giêsu, phản chiếu một phong cách sống mới mẻ trong tư tưởng, lời nói, thái độ ứng xử, hành vi tốt lành thánh thiện đối với tất cả mọi người, trong mọi biến cố. Không phàn nàn, xét đoán người khác. Chúng ta hãy luôn sống với tinh thần loan báo Tin Mừng, để trong bất cứ mọi hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm, chúng ta đều trở nên chứng nhân cho tình thương, sự bình an và hiệp nhất của Đức Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có cái nhìn của Chúa, để chúng con luôn nhận ra điều tốt đẹp nơi anh chị em xung quanh mà dâng lên Chúa lời ca ngợi. Xin đặt để trong chúng con trái tim của Chúa, để chúng con luôn sống bao dung, tha thứ và đón nhận nhau.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em chúng ta nói lời khích lệ người khác và tạ ơn Chúa trong ngày sống.
Học viện Huế, FMI