Vui sống Lời Chúa: Thứ Năm - Tuần XVII TN

“Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính.” (Mt 13,49)


* Lời Chúa:

“Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính.” (Mt 13,49)

* Văn kiện Tổng Tu nghị XXI, số 4:

Cuộc canh tân đời thánh hiến để sống niềm vui “Rượu mới-Bầu da mới”, đòi hỏi mỗi cá nhân tu sĩ phải ý thức về một cuộc hoán cải liên lỉ qua tiến trình huấn luyện và tự huấn luyện theo mô hình Đức Kitô tự hủy.

* Suy niệm:

Cuộc sống này có thể nói tốt xấu lẫn lộn, đôi khi ta khó để có thể phân biệt được. Dù vậy vẫn có sự tách biệt giữa tốt và xấu. Ngày cánh chung, ngày mọi người trình diện trước nhan thánh Chúa với tất cả những gì họ là, sẽ có sự tách biệt giữa người công chính và kẻ xấu. Chỉ những ai sống công chính mới được hưởng hạnh phúc đời đời. Vì thế, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn chiếc lưới mà nhắc nhở chúng ta ý thức về lối sống của mình. Chúng ta có đang là những người công chính? Có lẽ, chúng ta cần nhìn lại lối sống của mình. Chúng ta có cần hoán cải trước những hành động, lời nói và suy nghĩ của bản thân trước sự hiện diện của Chúa. Và đừng bao giờ quên, mỗi lần chúng ta hoán cải, tình yêu được đổi mới và gia tăng.

Người nữ tu CĐMVN được mời gọi canh tân đời thánh hiến để sống niềm vui “Rượu mới-Bầu da mới”. Điều này đòi hỏi mỗi chị em phải ý thức về một cuộc hoán cải liên lỉ qua tiến trình huấn luyện và tự huấn luyện theo mô hình Đức Kitô tự hủy. Sự hoán cải liên lỉ đòi buộc chúng ta phải nhìn lại mình mỗi ngày trong tiến trình huấn luyện và tự huấn luyện. “Ước mong hành trình huấn luyện từng bước đưa chị em đi vào trọn quỹ đạo của Đức Kitô đã đi, đó là con đường tự hủy, con đường biểu thị và diễn tả hình ảnh một Con Người đã sống và đã chết vì tình yêu.” (VK 5)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang bước theo Chúa trên con đường dâng hiến. Để được nên đồng hình đồng dạng với Chúa, chúng con cần “phải ý thức về một cuộc hoán cải liên lỉ qua tiến trình huấn luyện và tự huấn luyện”. Xin cho chúng con biết cùng với Chúa đi vào con đường tự hủy, để sống cho tình yêu và chết cho tình yêu.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em hãy ngồi trước Thánh Thể Chúa, nhìn lại hành trình huấn luyện và tự huấn luyện của bản thân, xem chúng ta có “ý thức, tự nguyện và sẵn sàng để được huấn luyện và tự huấn luyện”.

Học viện SG, FMI