Lời nguyện tín hữu: Chúa nhật XVIII TN - Năm B

Cộng đoàn thân mến! Đức Giêsu chính là Bánh Hằng Sống mà Chúa Cha đã gởi đến cho nhân loại,


Chủ tế:  Cộng đoàn thân mến! Đức Giêsu chính là Bánh Hằng Sống mà Chúa Cha đã gởi đến cho nhân loại, và Ngài là hồng ân được tặng ban qua quyền năng và ân sủng của Chúa Thánh Thần. Với niềm xác tín, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Đức Kitô là dấu chứng tình thương yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho Giáo Hội được đầy sức mạnh của Thánh Thần, gắn bó với Đức Kitô trong nếp sống thánh thiện, và lưu tâm đến nhu cầu tâm linh của tha nhân, bằng trái tim của Chúa.

2. Khiêm nhường và yêu thương là đặc điểm của người lãnh đạo. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết yêu thương quan tâm người dân, bằng việc đảm bảo đủ lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết cho anh chị em đồng loại.

3. Chính Chúa sẽ lấp đầy khát vọng của con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho những ai chưa biết Chúa, sớm nhận được hồng ân đức tin, được biến đổi nhờ ánh sáng Tin Mừng, và cảm nghiệm tình yêu Chúa nơi chính cuộc sống hiện tại.

4. Lương thực trường sinh là chính Đức Giêsu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho cộng đoàn đang hiệp dâng Thánh Lễ, luôn yêu mến Bí Tích Thánh Thể, biết chọn Chúa là nguồn mạch hạnh phúc, và tìm kiếm những giá trị thiêng liêng cao cả nơi chính Đức Kitô.

5. Đời sống tâm linh càng phát triển thì con người càng nên giống Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho các em đang bước vào giai đoạn Tập Viện, dưới sự hướng dẫn của Thần Khí, biết tìm kiếm, đụng chạm và gặp gỡ thân tình với Đức Kitô, trong từng ngày sống của năm sa mạc Hồng ân. Nhờ đó các em thêm xác tín Chúa là gia nghiệp và hạnh phúc của đời mình.  

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng Bí Tích Thánh Thể để hiện diện và trở nên thần lương nuôi dưỡng tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết kết hiệp mật thiết với Chúa trong mọi nơi mọi lúc, loan truyền Lời Chúa bằng chính niềm tin và cuộc sống của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Học viện Huế, FMI