Vui sống Lời Chúa: Thứ Sáu - Tuần XVII TN

“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? (Mt 13,54)


* Lời Chúa:

Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? (Mt 13,54)

* Hiến Luật, điều 62 §2:

Ý thức mỗi chị em trong cộng đoàn là món quà Thiên Chúa ban, không phải do mình lựa chọn. Vì vậy mỗi người hãy biết ơn, đón nhận sự khác biệt và cảm thông với con người thực tế của chị em mình.

* Suy niệm:

Sau một thời gian hoạt động ở những nơi khác, Chúa Giêsu trở về quê hương Nazarét và giảng dạy trong hội đường. “Sự khôn ngoan và quyền năng” của Ngài đã khiến cho những người đồng hương phải ngạc nhiên và thán phục. Họ đã tiến gần đến đức tin, nhưng rất tiếc hành trình ấy bị chặn lại vì thành kiến. Họ nghĩ: một con người có cha mẹ và anh em là những kẻ nghèo nàn và tầm thường như thế không thể nào là Đấng Mesia được.

Có những thành kiến thật vô lý, thế nhưng người ta vẫn để cho ảnh hưởng đến mình. Phải chăng nhiều lần chúng ta cũng đánh giá người khác theo những thành kiến: Anh ấy, chị ấy không thể nào khác được! Con người như thế đó mà làm được cái gì! Cách riêng trong đời sống cộng đoàn huynh đệ, chúng ta dễ “dán nhãn” chị em mình theo suy nghĩ chủ quan cá nhân. Vì thế mà Hiến luật điều 62 §2 nhắc nhở: mỗi chị em trong cộng đoàn là món quà Thiên Chúa ban. Chúng ta hãy biết ơn nhau, biết đón nhận nhau trong sự khác biệt và cảm thông với con người thực tế của chị em mình. Có như thế chúng ta mới trở nên chứng tá sống động về tình huynh đệ.

Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Ngài đến với chúng con trong những cái tầm thường và bất ngờ nhất của cuộc sống. Muốn nhận ra Chúa, chúng con cần có ánh sáng của niềm tin. Xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người sống bên cạnh chúng con, là chị em đang ở cùng và ở với chúng con. Để chúng con cũng biết lan tỏa tình yêu thương của Chúa và sống chan hòa với hết mọi người chứ không dừng lại ở những định kiến cá nhân.

CĐMVN vui sống:

Hôm nay chị em chúng ta cùng nhau duyệt xét lại tương quan cộng đoàn huynh đệ xem tôi có thành kiến hay khó chịu với ai thì dâng lên Chúa một Kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho chính mình và cho người chị em đó.

Học viện SG, FMI