Cộng đoàn Duy Hoà: Một hành trình

Muôn đời xin tạ ơn Thiên Chúa! Vì biết bao điều kỳ diệu Chúa đã làm, đang làm và sẽ làm trên cộng đoàn.


Khởi đi từ mục đích tìm kiếm ơn gọi cho Hội dòng nhằm phục vụ cánh đồng truyền giáo rộng lớn mênh mông của vùng Tây Nguyên. Ngày 7.10.1998, lễ Mẹ Mân Côi, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã dừng chân trên mảnh đất khiêm tốn, hẻo lánh của xóm lao động Duy Hòa. Để giờ đây, nhìn lại chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm dâng lời tri ân Thiên Chúa, cám ơn sự che chở đặc biệt của Mẹ Hiền Vô Nhiễm và cảm nhận sự đồng hành thiêng liêng của Đấng Sáng lập, của Cha Bề trên Tiên khởi.

Trước lời mời gọi của Thầy Chí Thánh: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít…” và trước nhu cầu cấp bách của việc Rao Truyền Lời Chúa cho những tâm hồn bé mọn. Từ những năm 1985, chị em ở cộng đoàn Thánh Thể - Pleiku đã thao thức đi tìm kiếm ơn gọi ở vùng đất màu mỡ của giáo phận Ban Mê Thuột. Nơi đây, phần đông là giáo dân di cư từ miền Bắc vào. Họ có đức tin vững mạnh, gia đình đạo đức là nguồn cung cấp ơn gọi cho Giáo hội miền Nam. Vì thế, việc tìm kiếm ơn gọi cho Hội dòng tại vùng đất trù phú này cũng rất là cấp thiết.

Vì những lý do trên, sau khi đắn đo suy nghĩ và cầu nguyện, Hội dòng quyết định thành lập một cộng đoàn tại Ban Mê Thuột để:

  • Tìm kiếm mầm non ơn gọi cho Hội dòng
  • Đẩy mạnh việc truyền giáo cho anh chị em sắc tộc
  • Giúp cho giới trẻ về văn hoá và đức tin

Tháng 9/1998, chị M. Carolina Nguyễn Thị Khẩn, chị M. Phanxica Nguyễn Thị Bàng và chị Maria Nguyễn Thị Minh Thu lên Ban Mê Thuột tìm mua được mảnh đất tại giáo xứ Duy Hoà, thuộc tổ dân phố khối 8, phường Khánh Xuân, cách thành phố Ban Mê Thuột 7 cây số, nằm dọc quốc lộ 14, xuyên Việt. Giáo xứ Duy Hòa đang trong giai đoạn phát triển sau nhiều năm hình thành và xây dựng dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Trần Mạnh Cường quản xứ và cha Giuse Trần Hữu Từ phó xứ.

Đất mới mua là một mảnh vườn rộng có cà phê, hồ tiêu và nhiều loại cây ăn trái.

Ngày 7.10.1998, Hội dòng chính thức gửi chị M. Marceline Lê Thị Mai và chị Maria Nguyễn Thị Minh Thu đến mảnh đất này để tiến hành xây dựng cộng đoàn.

Ngày 03.01.1999, ngôi nhà mới của cộng đoàn đã hoàn thành. Ngày 11.01.1999, cha chánh xứ Giuse Trần Mạnh Cường làm phép ngôi nhà mới với sự hiện diện của chị M. Carolina Nguyễn Thị Khẩn, chị M. Têrêsa Nguyễn Thị Trinh và một số phụ huynh của các chị em ở Ban Mê Thuột.

Sau một thời gian dài hiện diện trên vùng đất Duy Hòa, với thao thức cho Sứ mạng Giáo dục của Hội dòng, chị em đã nỗ lực xây trường Mầm Non và được Mẹ Dòng hỗ trợ. Ngày 07/10/2010, cha phó xứ đến làm phép trường Mầm Non Mai Khôi - Duy Hoà với sự hiện diện của một số chị em từ Pleiku và cộng đoàn Thánh Linh…

Hiện nay, chị em đang phục vụ tại cộng đoàn với công việc giáo dục mầm non, mục vụ giáo xứ, giáo buôn Erang.

Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển với nhiều ân huệ của Chúa và sự đồng hành của Mẹ Maria Vô Nhiễm. Cùng với sự nỗ lực xây dựng, cố gắng vun trồng của mỗi chị em qua các giai đoạn, cộng đoàn ngày một lớn mạnh hơn. Xin ghi ơn những ân nhân và những ai đã đóng góp cách này hay cách khác. Đặc biệt, xin tri ân bà Têrêsa Lê Thị Vẽ và ông Giuse Lê Văn Thiên đã nỗ lực tìm kiếm ơn gọi cho Hội dòng.  

Muôn đời xin tạ ơn Thiên Chúa! Vì biết bao điều kỳ diệu Chúa đã làm, đang làm và sẽ làm trên cộng đoàn. Xin cho cộng đoàn chúng con luôn biết sống xứng đáng với ân huệ lớn lao đó và luôn nhiệt tâm trong sứ mạng Hội dòng trao phó.

BTT vùng Tây Nguyên, FMI