Hạnh phúc đời dâng hiến

Sáng thứ Bảy, ngày 19/10/2024, chị em hạt Phú Sơn đã quy tụ tại cộng đoàn Lăng Cô để tham dự buổi tĩnh tâm...


Sáng thứ Bảy, ngày 19/10/2024, chị em hạt Phú Sơn đã quy tụ tại cộng đoàn Lăng Cô để tham dự buổi tĩnh tâm, đánh dấu lần gặp gỡ đầu tiên của niên khóa mới. Buổi tĩnh tâm được dẫn dắt bởi cha Đaminh Phan Văn Anh với chủ đề “Hạnh phúc đời dâng hiến”, dựa trên đoạn Tin Mừng Maccô 10,17-30. Hình ảnh chàng thanh niên đến với Chúa, mang theo ước mơ về sự sống đời đời nhưng lại ra đi trong tiếc nuối trước lời mời gọi của Chúa, đã mở ra một hành trình suy tư cho chị em. Qua đó, mỗi người tự đặt câu hỏi: “Lạy Chúa, con phải làm gì để đời dâng hiến của con được hạnh phúc? Con có đang giữ gì quá nhiều? Con đã yêu Chúa đủ, chiêm ngắm Chúa đủ, và để phút cầu nguyện lan tỏa trong ngày sống của con chưa?”

Hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim càng thêm nhắc nhở chị em phải biết buông bỏ những gánh nặng không cần thiết, sống ngoan ngùy và khiêm hạ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để đến gần hơn với Thiên Chúa – nguồn hạnh phúc đích thực. Đời dâng hiến sẽ trở nên viên mãn khi chị em có Chúa và có nhau.

Sau giờ chia sẻ, chị em bước vào khoảnh khắc lặng thinh trước Chúa và lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Đặc biệt, trong tâm tình hướng về ngày Khánh nhật Truyền giáo, chị em cùng chiêm ngắm hành trình và thái độ của Mẹ Maria trong chuyến viếng thăm bà Êlisabet, để từ đó được thắp lên ngọn lửa yêu mến và nhiệt thành trong sứ mạng mang Chúa đến với tha nhân.

Kết thúc giờ cầu nguyện, chị em cùng nhau chung vui trong bữa cơm gia đình, nơi tình chị em trở nên sâu đậm qua những phút giây thánh thiêng và ấm áp. Buổi tĩnh tâm khép lại, để lại trong lòng mỗi người khát khao sống trọn vẹn niềm hạnh phúc mỗi ngày trong đời dâng hiến, cùng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu thương và sự chọn gọi của Ngài. Cùng với Mẹ Maria – mẫu gương tuyệt vời, chị em tiếp tục tiến bước trên hành trình sứ vụ, sống chứng tá niềm vui người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Hạt Phú Sơn, FMI