Dấn thân loan báo Tin Mừng

Là người đi theo Chúa sống đời thánh hiến, tôi càng phải ý thức sứ vụ dấn thân loan báo Tin Mừng đến cho mọi người.


Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài dạy giáo lý ngày 27/9/2024 đã nói: “Mọi Kitô hữu đều được mời gọi làm chứng tá của cuộc sống ngay cả khi họ không đổ máu, bằng cách biến mình thành quà tặng cho Thiên Chúa và anh chị em”[1]. Thật vậy, khi chịu phép rửa tội, mọi Kitô hữu mang trong mình sứ mạng ra đi để loan báo về Nước Thiên Chúa. Cách riêng những tu sĩ, những người bước theo sát Đức Kitô lại càng phải làm nổi bật hơn sứ mạng đó. Trong bối cảnh thời đại hôm nay, một thế giới phẳng với nhiều cơ hội nhưng cũng tồn tại bao thách đố trong công cuộc loan báoTin Mừng, chúng ta chỉ có thể đem Chúa đến cho người khác bằng cách dấn thân cùng với họ. Trong sứ điệp truyền giáo năm nay, kết thúc sứ điệp, ngài cũng nhắc chúng ta: việc truyền giáo cho mọi người đòi hỏi sự dấn thân của mọi người. Vậy người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm dấn thân như thế nào trong thời đại hôm nay?

Dấn thân là một động từ, nó cũng có thể hiểu như một tính từ dùng để chỉ phẩm chất của con người. Dấn thân đơn giản là dám làm một điều gì đó mà bạn biết chắc là sẽ phải đối đầu với khó khăn, vất vả, thậm chí chông gai nhưng bạn không quản ngại gian khổ, không sợ hãi và không lùi bước. Dấn thân cũng có nghĩa là bạn dũng cảm hành động và dám đối mặt, dám chấp nhận thử thách[2].

Trong sứ điệp truyền giáo của ĐTC năm 2024 có nói: “Truyền giáo cho mọi người đòi hỏi sự dấn thân của mọi người. Chúng ta cần tiến tới một Giáo hội hiệp hành và truyền giáo để phục vụ Tin Mừng. Do đó, sự hợp tác truyền giáo ngày nay lại càng trở nên khẩn thiết hơn, cả trong Hội thánh hoàn vũ và Hội thánh địa phương”. Ở phần trên, chúng ta đã tìm hiểu về sự dấn thân. Như thế, để sứ mạng rao giảng Tin Mừng mang lại kết quả tốt đẹp đòi hỏi sự cộng tác, hiệp nhất và dấn thân của mọi thành phần dân Chúa. Chúng ta được kêu gọi cùng nhau chung tay để lan tỏa tình yêu và ánh sáng của Chúa. Vì không ai là một hòn đảo, nên mỗi người cần cộng tác với nhau, cùng với nhau để trao ban những chân đã được đón nhận từ Tin Mừng Giêsu Kitô, Tin Mừng của niềm vui và sự sống. Hơn nữa, chúng ta phải ý thức rằng sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải là công việc của riêng một ai, mà là của cả cộng đoàn, của tất cả mọi người đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Vì hiệp hành tự bản chất là truyền giáo và ngược lại, truyền giáo thì luôn luôn hiệp hành. Chúng ta được mời gọi bỏ đi những cái tôi đôi khi quá lớn của cá nhân, cộng đoàn hay dòng tu của mình để cùng nhau làm cho Lời Chúa đến với mọi người, cùng nhau làm cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến và Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Ngày nay, Hội Thánh thấy mình được mời gọi dấn thân tới những hoàn cảnh mới: Tại những nơi đang cần đến lòng thương xót, sự an ủi và những tấm lòng mở ra cho niềm hi vọng: các nhà tù, các trại hành quyết, các lãnh vực bạo động và tại những nơi cuộc sống của con người rất chao đảo, vật vờ. Tại những nơi ngôn ngữ về Thiên Chúa đang dần biến mất, đôi khi ở mức độ đáng báo động: các nền văn hóa vô thần hoặc các nền văn hóa khác hay theo thuyết bất khả tri. Tại những nơi đang cần các tiếng nói nhạy cảm và được tôn trọng để làm chứng cho Thiên Chúa. Tại những nơi Hội Thánh đang gặp gỡ những người thuộc các đức tin khác, các giáo phái Kitô giáo khác hay những người chối bỏ Thiên Chúa. Tại những nơi con người đang sáng tạo hay tận dụng các mạng truyền thông, thông tin và tương tác. Tại những nơi người ta đang đương đầu với ranh giới của bệnh tật hay sự chết. Tại những nơi người ta đang đưa ra quyết định chính trị và kinh tế có ý nghĩa tác động đến nhiều bộ phận. Tại những nơi thế hệ trẻ tương lai, có ít khả năng về kinh tế, giáo dục, tôn giáo cho tương lai của họ và cách riêng, tại những nơi phụ nữ vẫn cần được giải thoát cũng như đối xử với sự bình đẳng và tôn trọng.[3]

Là người đi theo Chúa sống đời thánh hiến, tôi càng phải ý thức sứ vụ dấn thân loan báo Tin Mừng đến cho mọi người. Đặc biệt là người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, hấp thụ tinh thần của Đấng Sáng lập luôn luôn khao khát cho nhiều người được biết Chúa, ưu tiên nhất là cho những người lương dân. Đức Cha Allys dấn thân cách năng động, lòng nhiệt thành, đức ái mục tử, nuôi dưỡng hồn tông đồ, thao thức cho mọi người nhận biết và tin vào Đức Giêsu Kitô. Đức Cha Allys nhiệt tâm trong việc hoạt động truyền rao Tin Mừng đến cho Giáo hội Việt Nam, 23 tuổi rời xa quê hương và không một lần trở về lại. Trong tiểu sử của Ngài có viết: Đức Cha ưu tiên nhất cho việc truyền giáo lương dân và tìm cứu những trẻ em bị bỏ rơi hay sắp chết. Ngài khuyến khích các linh mục đến với lương dân, thành lập giáo xứ và xây dựng nhà nguyện. Trong suốt 23 năm điều khiển địa phận Huế, ngài được niềm vui đón nhận 37.000 dự tòng vào trong lòng Giáo hội[4]. Đức cha tiếp xúc với mọi hạng người một cách hồn nhiên và đầy kính trọng. Ngọn lửa yêu mến Chúa đã nung đốt tâm hồn ngài thúc đẩy ngài hành động và dùng mọi phương tiện để rao giảng Tin mừng: “Ngọn lửa nhiệt thành nhà Chúa nung đốt tâm hồn tôi”. Trong thời của Đức Cha có công chúa con vua Minh Mạng đã trở lại đạo, hai hoàng tử và các quan trong triều cũng chọn con đường theo Chúa[5]. Bên cạnh đó, Đức Cha tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện và sự hi sinh trong công cuộc truyền giáo, ngài kêu gọi ăn chay cầu nguyện đặc biệt để xin ơn trở lại cho người nọ người kia. Tóm lại, Đức Cha nhiệt thành, vui tươi, hăng say trong việc loan báo Tin Mừng Tình Yêu của Chúa Cứu Thế mà ngài đã hiến thân phụng sự suốt đời như một đầy tớ trung thành[6].

Hiến luật mời của Hội dòng mời gọi tôi dấn thân theo tinh thần của Mẹ Maria: Tông đồ bằng sự hiện diện liên lỉ trước mặt Thiên Chúa. Tông đồ bằng sự hiện diện của một tâm hồn luôn lắng nghe Thần khí. Tông đồ bằng sự hiện diện liên đới với Giáo hội. Tông đồ bằng sự hiện diện trong sáng giữa lòng thế giới, mau mắn ra đi chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho mọi người, sẵn sàng phục vụ tha nhân với tinh thần khiêm tốn và chân thành, hoàn toàn tín thác vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa[7]. Bên cạnh đó, tôi cũng ý thức sự dấn thân là luôn mang trong mình một tư thế của người tu trì, trở nên chứng tá của đời tu với sự hiện diện đầy thánh thiện. Phúc Âm hoá đời sống: tăng cường đời sống nội tâm, cảm nghiệm Chúa sâu đậm để có thể chia sẻ cho người khác, có kế hoạch cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội và Hội dòng. Thực hành bốn bước với anh chị em lương dân: làm quen, kết thân, chia sẻ đức tin, mời gọi họ đến tham dự ngày lễ Công Giáo. Từ đó, có thể họ được ơn Chúa đánh động và chịu phép rửa tham gia vào Hội Thánh.

Vậy chúng ta hãy cùng nhau hiệp hành dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng để mọi người nhận biết Thiên Chúa là Tình Yêu.

Mary (Học viện SG), FMI  

 

[1] Bài giáo lý ngày 19/4/2023 GIÁO LÝ LOAN BÁO TIN MỪNG (19.04.2023): BÀI 11 – CHỨNG TÁ CỦA CÁC VỊ TỬ ĐẠO, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-ly-loan-bao-tin-mung-19-04-2023-bai-11-chung-ta-cua-cac-vi-tu-dao-50699, truy cập ngày 27/9/2024

[2] x. https://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam/tu-van-nghe-nghiep/dan-than-la-gi-vi-sao-can-dan-than-trong-cong-viec

[3] Jose Cristo Rey Garcia Paredes, Bản dịch Jeffrey Crowe, FMS, Chuyển ngữ Đaminh Nguyễn Đức Thông C.SsR, Các cộng tác viên của Thần Khí, Nxb Đồng Nai, năm 2022, trang 296

[4] Tiểu sử Đấng Sáng Lập và Cha Bề Trên Tiên Khởi Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, trang 9

[5] Tiểu sử Đấng Sáng Lập và Cha Bề Trên Tiên Khởi Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, trang 27

[6] Tiểu sử Đấng Sáng Lập và Cha Bề Trên Tiên Khởi Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, trang 27

[7] Hiến luật Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, 2021, trang 53