Lòng hiếu kính trong tháng các linh hồn
Lễ Các Thánh Nam Nữ, 1/11/2024, chị em tại Nôi Mẹ Dòng đã cùng nhau tổ chức chuyến viếng thăm mộ Đức Cha Allys – Đấng Tổ Phụ...
Vào buổi chiều trang nghiêm của ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ, 1/11/2024, chị em tại Nôi Mẹ Dòng đã cùng nhau tổ chức chuyến viếng thăm mộ Đức Cha Allys – Đấng Tổ Phụ, một hành trình của lòng biết ơn và kính nhớ. Trong không gian yên bình và thánh thiêng, sự gặp gỡ thật ý nghĩa đã diễn ra khi không hẹn mà gặp, các cha các thầy dòng Thánh Tâm cũng đến viếng mộ Đức Cha. Hai Hội dòng, từ nguồn gốc chung mà trưởng thành, nay lại đứng bên nhau như một sự sắp đặt yêu thương từ Đức Cha. Tất cả cùng hiệp nhất trong lời kinh, lời cầu nguyện, cảm nghiệm sâu sắc hồng ân Thiên Chúa đã ban qua công ơn sáng lập của Đức Cha, nhờ đó mà hai Hội dòng được nảy nở và phát triển cho đến hôm nay như câu Lời Chúa đang vang vọng trong lòng mỗi người: “Hạt lúa mì gieo xuống đất, mục nát đi, sẽ sinh nhiều bông hạt.” (x. Ga 12,24)


Những nén hương và những đóa hoa dâng lên mộ Đức Cha không chỉ biểu hiện cho lòng hiếu kính mà còn là lời hứa trọn vẹn tiếp nối con đường mà Đức Cha đã mở lối. Tin rằng nơi Thiên quốc, Đức Cha sẽ mỉm cười, vui mừng khi thấy đoàn con ngày ngày gìn giữ và phát huy Linh đạo mà cha để lại, giữ vững ngọn lửa yêu thương và phục vụ mà Cha đã khởi xướng.

Sau đó, chị em cùng nhau tiến về phần mộ của các chị Bề trên, những chị em đã an nghỉ trong Hội dòng. Tại nơi yên nghỉ của những người đi trước, trong bầu không khí trang nghiêm và sâu lắng, từng lời kinh, từng tâm tình yêu thương được dâng lên, cầu xin Chúa mở rộng vòng tay, đón nhận các chị vào Nước Trời vĩnh cửu. Đặc biệt, chúng con kính cẩn dâng nén hương thiêng liêng tưởng nhớ Cha Bề trên Tiên khởi, mặc dù thân xác cha không ở đây, nhưng trong tâm trí chúng con không bao giờ quên sự yêu thương chăm sóc của Cha. Tưởng nhớ công ơn của Cha, đoàn con nguyện giữ vững tinh thần phục vụ và hy sinh mà Cha đã truyền lại như một gia sản thiêng liêng, quý giá cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Hành trình này không chỉ là dịp tri ân Đức Cha Tổ Phụ, Cha Bề trên Tiên khởi, quý chị Tiền bối và các chị em đã khuất mà còn là cơ hội để mỗi người nhận ra ý nghĩa của sự hiến dâng, lòng kiên trung và tình yêu dành cho Chúa và tha nhân – những giá trị trường tồn mà Hai Đức Cha đã gieo trồng và chúng con hằng nguyện tiếp tục vun đắp.
Ban Truyền thông, FMI