Tiễn biệt người nữ tỳ trung tín
Với tuổi đời 105 tuổi, chị đã có 84 năm khấn trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Vừa qua, thứ Hai ngày 11/11/2024, Chúa đã gọi một người nữ tu thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm về nhà Cha. Đó là sơ Marie Augustine Catarina Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 04/8/1919, tại Văn Hòa - Triệu Phong - Quảng Trị. Với tuổi đời 105 tuổi, chị đã có 84 năm khấn trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chị đã kết thúc hành trình dương thế trong sự nhẹ nhàng. Trước đó, chị đã vác thánh giá với Chúa trên giường gần 10 năm, vì không đi lại được.
Chiều ngày 12/11, chị Tổng Phụ trách cùng các chị em đã quy tụ bên chị Augustine để cử hành nghi thức tiễn biệt. Lời tiễn biệt nghẹn ngào và cũng đầy hy vọng rằng Chúa đã làm những điều kỳ diệu trên người nữ tỳ Chúa đây.
18h30 cùng ngày, chị em trong Hội dòng cùng với thân nhân chị Augustine đã dành những giờ phút trầm lắng bên thi hài chị và nói lên những tâm tình, những kỷ niệm có được khi ở cùng chị, biết về chị.
Chị là một người luôn âm thầm phục vụ, nói năng ôn hòa và đối xử với mọi người bằng sự khiêm nhường, chị đã trở thành nguồn động viên cho biết bao người. Khuôn mặt bình an cùng nụ cười hiền hậu của chị chính là dấu chỉ của một cuộc đời trung tín và chu toàn bổn phận với sự tận tâm.
Chị Augustine sống đời nội tâm sâu sắc, thường xuyên đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và dành trọn tình yêu cho Mẹ Maria. Những năm tháng nằm trên giường bệnh, chị không ngừng lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện cho Hội dòng và những người thân yêu.

15h00 ngày 13/11, tại nhà nguyện cộng đoàn Bêtania, đông đảo chị em cùng quý Cha, quý Thân nhân đã hiệp dâng thánh lễ cuối cùng với chị.

Cha Phêrô Quốc Anh- phó xứ Khiết Tâm, chủ tế Thánh lễ, đã chia sẻ chủ đề “chiếc lá vàng rơi”. Chiếc lá vàng rơi cũng chính là sự ra đi của người thân yêu hôm nay. Chị đã ra đi trong sự nhẹ nhàng, thanh thản. Có lẽ, chị đã sẵn sàng cho cuộc ra đi. Mỗi người chúng ta chưa rụng xuống như chiếc lá này nhưng chúng ta cũng đang trên hành trình tiến về nhà Cha, vào một ngày nào đó. Cuộc sống mong manh, mời gọi chúng ta sẵn sàng "trở về" khi Chúa đến và dẫn đi.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách đã thay mặt Hội dòng bày tỏ lòng biết ơn đến quý cha, các nam nữ tu sĩ, cùng quý hội đồng mục vụ giáo xứ Khiết Tâm đã thể hiện sự hiệp thông, chia sẻ, dâng lời cầu nguyện và đồng hành với Hội dòng, với chị Augustine.

Sau nghi thức tiễn biệt, cộng đoàn rước linh cữu chị Augustine đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cộng đoàn tiễn đưa chị trong tiếng kinh cầu nguyện sốt sắng. “Lòng đất sẽ ôm trọn lấy người chị, nhưng hơn hết, Chúa đã ôm trọn chị trong đại dương của Lòng Thương xót. Tiếng Ave Maria chị em đồng thanh chào tiễn biệt cũng là lời chào theo chị trên quê Trời”. Chị Tổng đã thay lời cho toàn thể chị em tiễn biệt chị lần cuối.

Bầu trời trong xanh, mát mẻ chính món quà Chúa dành để đón chị về với Ngài. Khép lại hành trình dương thế 105 năm, chị Augustine bước vào chân trời mới, nơi chị sẽ được chiêm ngưỡng Đấng Tình Quân mà chị đã hằng mong mỏi và chờ đợi suốt đời.
BTT vùng Sài Gòn, FMI
Xem thêm hình ảnh tại đây!