Theo gương Đức Maria: Sống trọn tình yêu dâng hiến

Ngày lễ Mẹ Dâng Mình khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang mãi.


Ngày lễ Mẹ Dâng Mình mang một ý nghĩa đặc biệt, vừa nhắc nhớ việc Đức Maria dâng mình cho Thiên Chúa từ thuở ấu thơ, vừa là dịp để chị em trong gia đình Tuyển viện mừng lễ Bổn mạng. Đây cũng là thời khắc để Thanh tuyển Con Đức Mẹ Vô Nhiễm chiêm ngắm con đường nên thánh của Mẹ cũng như nhắc nhở mỗi người nhìn lại hành trình ơn gọi, củng cố đời sống nội tâm và thêm gắn bó trong tình yêu đối với Chúa và với nhau.

Để chuẩn bị cho ngày Lễ thật sốt sắng, chị em trong Tuyển viện Huế đã cùng nhau đưa ra những quyết tâm, nhất là qua việc đọc sách thiêng liêng mỗi ngày. Những trang sách không chỉ làm giàu thêm tri thức, mà còn đánh thức lòng khao khát sống thánh thiện, giúp chị em thêm vững bước trên con đường dâng hiến. Điểm nhấn của dịp Bổn mạng là cuộc thi “Đường lên đỉnh Thánh Thiện”, nơi chị em vừa thể hiện lòng yêu mến các Thánh vừa gắn kết tình thân.

Tối ngày 20/11/2024, trong giờ Tĩnh nguyện, qua hoạt cảnh “Mẹ Dâng Mình”, chị em như được dẫn dắt trở về thời khắc Đức Maria dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa. Từng lời ca, cử điệu, và suy niệm như lời nguyện thầm kín, thể hiện khát vọng noi gương Mẹ để sống trọn vẹn tình yêu dâng hiến.

Sáng hôm sau, thánh lễ mừng Bổn mạng được cử hành trọng thể do cha GB. Nguyễn Văn Hào chủ tế. Trong bài giảng, cha nhấn mạnh hình ảnh Đức Maria – người nữ tỳ khiêm nhường, luôn tìm kiếm, gặp gỡ Thiên Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Ngài. Qua mẫu gương của Mẹ, cha mời gọi mỗi người sống đời tín thác, yêu thương và gắn bó mật thiết hơn với Đấng Tình Quân.

Ngày lễ khép lại trong niềm vui đong đầy của bữa tiệc gia đình với sự có mặt của quý Chị Tổng Cố vấn, quý Chị phụ trách các cộng đoàn và quý Chị nhà Mẹ. Những lời chúc, nụ cười và sự sẻ chia trong ngày lễ trở thành nguồn động viên quý báu, tiếp sức cho chị em Thanh tuyển trên hành trình theo Chúa.

Ngày lễ Mẹ Dâng Mình khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang mãi. Đó là niềm vui của sự sẻ chia, là quyết tâm sống thánh thiện mỗi ngày, là tình yêu của sự dâng hiến. Qua mẫu gương của Đức Maria, chị em tìm thấy động lực để sống tốt hơn, thắp sáng ngọn lửa yêu thương và trung thành với lý tưởng của mình.

 Tuyển viện Huế, FMI 

Xem thêm hình tại đây!