Chương trình tĩnh nguyện Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - 08/12/2024
Chủ đề “Đức Maria, mẫu gương hy vọng”
Chủ đề: ĐỨC MARIA - MẪU GƯƠNG HY VỌNG
I. KHAI MẠC
(CĐ quỳ) Tắt điện thắp nến sáng trên tay
- Dấu Thánh Giá
- Xin ơn Chúa Thánh Thần (Sách CT trang 14)
- Dẫn:
Kính thưa cộng đoàn,
Cách đây 170 năm. Ngày 8-12-1854 là ngày quan trọng, mang tính lịch sử, vì đó là ngày ĐGH Piô IX đã công bố Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: "Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố nguyên tội ngay từ lúc tượng thai, do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ loài người". Hôm nay chúng ta quy tụ trong ngôi nhà nguyện linh thiêng này, trước là để cùng với toàn thể Giáo Hội, dâng lời chúc tụng, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một người Mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Bên cạnh đó, chúng ta hiệp lòng xin Mẹ dẫn lối chỉ đường cho Hội Dòng chúng ta tiến bước tìm về Nguồn Hy Vọng.
Cộng đoàn kính mến,
Hiện nay, qua các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy chiến tranh, bất công, bạo lực và biết bao tai ương biến loạn khác đang diễn ra ở nhiều nơi, nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt chiến tranh giữa Palestine và Israel tại dải Gaza, giữa Ukraine và Nga…đẩy hàng ngàn người vô tội vào hố diệt vong, những tiếng kêu đau thương xé lòng, thổn thức, vang lên trong vô vọng. Hơn nữa sự bất an và bấp bênh đang diễn ra trong mọi hình thái của cuộc sống. Đặc biệt là thế hệ trẻ dường như đang mất định hướng, họ đang loay hoay tìm kiếm những khoảng lặng của bình yên, những ý nghĩa đích thực của cuộc sống…Sự bất an bấp bênh ngoài xã hội một cách nào đó cũng ảnh hưởng đến đời sống thánh hiến của chúng ta. Câu hỏi đang đặt ra cho Hội Dòng lúc này: Chúng ta đang ở đâu? Nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hiệp hành với thế giới như thế nào?
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn để cưu mang Nguồn Hy Vọng đồng thời Mẹ cũng là mẫu gương của niềm hy vọng. Xin Mẹ là ánh Sao Mai dẫn lối chỉ đường, giúp cho thế giới chúng con đang sống, biết bước đi trên con Đường Thật là Đức Kitô; đồng thời xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa để những định hướng của Hội Dòng trong việc chuẩn bị Tổng Tu Nghị được trở nên một lời mời gọi thích hợp với nhu cầu cấp bách của xã hội và thế giới: Đưa tay ra và nắm lấy thế giới.
Giờ đây, chúng ta bước vào giờ tĩnh nguyện với chủ đề “Đức Maria, mẫu gương hy vọng”.
(Cđ đứng- hướng về cửa chạm để đón chào Mẹ)
II. BƯỚC ĐI CÙNG VỚI MẸ
- Kiệu Mẹ - Hát: Chào kính Mẹ Vô Nhiễm - (Sách M1 trang 284)
- Rước nến: 10 Thanh tuyển
- Dâng giỏ hoa: 10 Học viện
- Dâng trầm: 10 Chị khấn
- Khiêng kiệu: 4 Chị khấn và 4 TTV cầm 4 dãi
- Đoàn kiệu: Nến- Kiệu Mẹ-Hoa-Trầm.
Đoàn kiệu di chuyển từ nhà khách, tiến vào nhà nguyện. Mỗi người có nến sáng trong tay. (Tắt điện. Mẹ đến cung thánh, tất cả điện bật sáng)
- Nến: di chuyển đến bậc tam cấp của cung thánh. Đoàn nến di chuyển sang 2 bên vòng cung gần Đức Mẹ và Thánh Giuse.
- Kiệu Mẹ: Tiến lên, đặt bàn kiệu- cúi chào Mẹ- về chỗ ngồi
- Mỗi phần dâng nến- hoa-trầm: dẫn đoạn thơ
- Dâng nến: Đoàn dâng nến tiến lên hàng ngang ở bậc cấp số 1, cúi chào Mẹ, dâng nến lên Mẹ. – (về chỗ ngồi).
Kính dâng Mẹ nến lung linh cháy sáng
Tựa lòng con tràn hy vọng tin yêu
Dẫu tiêu hao, đời tan chảy sớm chiều
Cho lửa mến đưa tình yêu chắp cánh.
Ngước trông Mẹ là Sao Mai lấp lánh
Dẫn đường con đến hạnh phúc vô biên
Bao chông gai, lòng yên luôn có Mẹ
Hiến dâng đời, con nhẹ bước thênh thang.
- Dâng hoa: Đoàn dâng hoa tiến lên hàng ngang ở bậc cấp số 1, cúi chào Mẹ, dâng hoa lên Mẹ. - (về chỗ ngồi).
Dâng Mẹ ngàn cánh hoa tươi
Thay lòng yêu mến muôn người khắp nơi
Hy sinh kết dệt trong đời
Gói dâng lên Mẹ Chúa Trời cao sang
Ơn riêng Vô Nhiễm Chúa ban
Như hoa tinh khiết tỏa lan hương trời
Kính mừng ca mãi không ngơi
Cầu cho con mọn trọn đời trinh trong
- Dâng trầm: Đánh chiêng.... Đoàn dâng trầm tiến lên hàng ngang ở bậc cấp số 1 vái lạy Mẹ. - (về chỗ ngồi).
Trước nhan Mẹ dâng lời con kêu khấn
Mẹ hiền yêu dấu, xin nhận trầm hương
Từ sâu thẳm trái tim con thầm nhớ
Mẹ dẫn con đi giữa lối đời thường
Khói nghi ngút quyện vương bao ước nguyện
Dâng Hội Dòng, cấp huấn luyện, khấn sinh
Nhà Hưu Dưỡng, chị em, bao dự tính
Cho nhân gian thắm tình Chúa tình người.
Cộng đoàn cúi đầu chào Mẹ- Tắt nến.
III. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
- Đọc Lời Chúa: Rm 5,18-21
“Vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.
Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”
- Hát: Lời Ngài êm đềm…
(CĐ ngồi)
- Suy niệm:
Trong đời sống đức tin, hy vọng không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là động lực giúp chúng ta vững bước trước thử thách. Đặc biệt trong mầu nhiệm cứu độ, Đức Maria, được Thiên Chúa thánh hiến toàn vẹn để cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài (HL đ.9). Mẹ được tôn vinh như mẫu gương sống động của hy vọng, lời "Xin vâng" của Mẹ không chỉ là biểu tượng của sự vâng phục, mà còn là cánh cửa mở ra hy vọng trường tồn trong Đức Giêsu Kitô. Qua đoạn thư Rôma 5:18-21, chúng ta sẽ cùng suy niệm về vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ, từ đó tìm thấy nơi Mẹ nguồn hy vọng cho chính đời sống chúng ta.
1. Đức Maria – Nơi ân sủng chứa chan gấp bội
Thánh Phaolô trong thư Rôma khẳng định:
"Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội"" (Rm 5,20).
Lời khẳng định này mở ra một viễn cảnh đầy hy vọng: dù tội lỗi có nặng nề đến đâu, ân sủng Thiên Chúa vẫn vượt xa hơn thế. Đức Maria chính là minh chứng sống động cho chân lý này. Ngay từ lúc thụ thai trong lòng mẹ, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi nguyên tội nhờ ân sủng Thiên Chúa, để trở thành nơi cư ngụ xứng đáng cho Đấng Cứu Thế (Lumen Gentium, số 56).
Nhưng ân sủng không phải là một món quà thụ động. Mẹ đã cộng tác cách trọn vẹn với ân sủng ấy qua lời "Xin vâng" trong biến cố Truyền Tin (Lc 1,38). Nhờ sự vâng phục tuyệt đối này, Đức Maria không chỉ đón nhận ân sủng cho riêng mình, mà còn trở thành kênh dẫn ân sủng cho toàn thể nhân loại. Từ sự bất tuân của Ađam, ân sủng đã bước vào thế giới qua sự vâng phục của Đức Maria và Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta.
- Hát: Sách M trang 207 (hát câu 2)
2. Đức Maria – Mẫu gương hy vọng giữa thử thách
Cuộc đời Đức Maria là một hành trình liên lỉ sống hy vọng, dù luôn đối diện với những thử thách lớn lao. Mẹ đã chịu đựng biết bao gian nan: từ việc sinh hạ Chúa Giêsu trong cảnh nghèo khó ở Bêlem, phải bồng Con trốn sang Ai Cập, đến nỗi đau đứng dưới chân thập giá, chứng kiến Con mình chịu tử hình (Mt 2,13-15; Ga 19,25).
Tuy nhiên, Mẹ không bao giờ mất hy vọng. Hy vọng của Đức Maria không phải là sự trông đợi mơ hồ, mà là sự phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Lời tiên tri của cụ già Simêon: "Còn chính bà, một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn bà" (Lc 2,35) đã không làm Mẹ nản lòng, mà chỉ thêm sức mạnh để Mẹ tiến bước.
Hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá là bài học quý giá cho chúng ta. Hy vọng không phải là thoát khỏi đau khổ, mà là đứng vững trong đau khổ, tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn có kế hoạch tốt đẹp. Qua Mẹ, chúng ta học được rằng mọi thử thách chỉ là bước đệm để dẫn đến sự chiến thắng của ân sủng.
- Hát: Sách TCCĐ trang 221 (hát câu 2)
3. Noi gương Đức Maria – Lan tỏa hy vọng trong đời sống
Noi gương Đức Maria, chúng ta cũng được mời gọi sống hy vọng và trở thành nguồn hy vọng cho người khác. Trong thế giới hôm nay, khi đối diện với bao bất công, đau khổ và mất mát, chúng ta càng cần Mẹ dẫn đường.
Trước hết, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa như Đức Maria, hoàn toàn phó mình vào quyền năng yêu thương của Thiên Chúa (HL đ.32). Điều này không chỉ mời gọi chúng ta không ngừng tìm kiếm thánh ý Chúa Cha và thi hành trong yêu mến, mà còn sẵn sàng chấp nhận những hy sinh, từ bỏ để kín múc niềm vui trong hy vọng vào mầu nhiệm Phục sinh. (HL đ.31).
Thứ đến, hãy truyền hy vọng qua hành động yêu thương. Noi gương Mẹ, chúng ta có thể mang hy vọng đến cho những ai đang đau khổ, thất vọng, bằng cách đồng hành và sẻ chia. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh: "Đức Maria là người phụ nữ của hy vọng, vì Mẹ đã tin vào lời hứa của Chúa và sẵn sàng mang hy vọng ấy đến mọi nơi" (Evangelii Gaudium, số 286).
Cuối cùng, hãy sống như một khí cụ của ân sủng. Đức Maria không giữ ân sủng cho riêng mình, mà luôn để Chúa sử dụng mình vì lợi ích của người khác. Trong mỗi môi trường chúng ta hiện diện, chúng ta đều có thể là "cánh tay nối dài" của Chúa, giúp mọi người cảm nhận được sức mạnh của hy vọng và ân sủng.
Đức Maria, mẫu gương hy vọng, dạy chúng ta rằng dù trong những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, ân sủng của Chúa vẫn luôn tròn đầy. Noi gương Mẹ, chúng ta được mời gọi sống niềm hy vọng cách mạnh mẽ và lan tỏa niềm hy vọng ấy đến với mọi người.
Xin Đức Maria, Mẹ của Hy Vọng, luôn cầu bầu cho chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta biết tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời thực hiện lời mời gọi hoán cải, từ bỏ chính mình để sống hoàn toàn cho Thiên Chúa, tận hiến làm nữ tỳ của Chúa, cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài. (HL đ.11)
- Hát: Sách TCCĐ trang 238
(Thinh lặng 1 phút)
IV. DÂNG QUYẾT TÂM - TẬN HIẾN
(Đốt nến, cầm nến di chuyển…)
Dẫn: Kính thưa CĐ, mỗi khi mừng lễ Mẹ, là cơ hội linh thánh để chị em chúng ta được trở về với lòng mình, sống lại những kinh nghiệm thánh thiêng của ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Giây phút này, chúng ta đang cầm trên tay những lời tâm sự rất thân thương đầy tình con thảo, với những ước nguyện đong đầy tín thác. Chúng ta hãy cùng với Mẹ tiến bước trong niềm cậy trông, dâng lên Mẹ những thao thức với lòng thành kính để cầu nguyện cho Thế giới, cho Giáo Hội. Cách riêng cho những nhu cầu thiết thân của Hội Dòng và cho chính linh hồn của chúng ta.
Kính mời cộng đoàn tiến lên đốt lời nguyện- Tập sinh năm 2 và các chị khấn ở lại vòng tròn trên cung thánh để lặp lại việc tận hiến cho Mẹ)
Đệm nhạc nhẹ, dẫn 4 khổ thơ trong khi dâng quyết tâm:
Mẹ Thiên Chúa trung trinh cao cả,
Con hát mừng cho thỏa hồn thơ,
Cầu xin Thánh Mẫu nhân từ
Hồng ân đổ xuống chan hòa nhân gian.
Gót sen đạp nát đầu con rắn
Từng bao năm thù hận loài người,
Vinh quang có một không hai,
Tội nguyên không nhiễm bụi đời chẳng vương.
Niềm hãnh diện của hàng con cháu
Rửa nhục cho tổ mẫu E-và
Chúng con thân phận ngã thua,
Mẹ thương đỡ dậy để mà vươn lên.
Xin chúc tụng Chúa Trời muôn thuở
Là Chúa Cha, Thánh Tử, Thánh Thần
Ðã ban cho Mẹ hồng ân
Vô song thánh đức vẹn toàn khiết trinh.
(x. Thánh thi Kinh Sách Lễ Mẹ Vô Nhiễm)
- Chị Tổng Phụ trách tiến lên cung thánh, cộng đoàn quỳ.
(Chị TPT đọc)
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội- Mẹ của Hội Dòng chúng con.
Giờ đây, trong bầu khí thánh thiêng và đầy ắp tình Mẫu Tử. Chị em chúng con long trọng tuyên lại lời tận hiến: mọi sự của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm là của Mẹ. Chúng con kính dâng lên Mẹ Tổng Tu Nghị sắp đến; dâng lên Mẹ từng chị từng em trong Hội Dòng với nguyện ước: Cùng Mẹ tiến về Nguồn Hy Vọng. Xin Mẹ uốn nắn chúng con trong tinh thần của Mẹ.
- Kinh Tận Hiến (dài):
- Hát: Phước Linh hồn…
(về chỗ) dạo đàn…
V. LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Ðức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng đã gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Ðức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính thánh thiện mà đón rước Con Chúa, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.
V. TẠ CHÚA
CĐ. Nhà Mẹ, FMI