Vui sống Lời Chúa: Thứ Sáu - Tuần I Mùa Vọng

“Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ liền mở ra”. (Mt 9, 29-30a)


* Lời Chúa:

Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ liền mở ra”. (Mt 9,29-30a)

* Hiến Luật, điều 43 §2:

Cuộc đời Đức Kitô trở thành lời kinh hiến dâng và vâng phục, lời kinh chúc tụng và tạ ơn, lời kinh van xin và chuyển cầu.

* Suy niệm: 

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc hai anh mù chủ động xin Đức Giêsu cứu chữa và được Chúa cho sáng mắt. Đức Giêsu chỉ hỏi họ một điều: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”. Qua đoạn đối thoại ngắn ngủi trên, phép lạ đã xảy ra. Bởi vì, Thiên Chúa là Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót đồng thời nhờ vào lòng tin vững mạnh của hai anh mù.

Chúng ta tự hỏi: ngày nay, chúng ta có còn tin Chúa Giêsu có thể làm được những điềm thiêng, dấu lạ, có thể can thiệp trên cuộc sống chúng ta nữa không? Chúng ta có khiêm tốn đủ để nài xin lên Ngài rằng: “Lạy Con vua Đavít, xin thương xót con. Xin thương xót gia đình con, thương xót anh chị em con... Hay chúng ta chỉ tin vào sức mạnh của quyền lực, của vật chất hay nơi người này người kia. Chúng ta hãy nhìn lại để thấy chúng ta đang thực sự tin vào ai? Chúng ta cũng họa lại cuộc đời Đức Kitrở thành lời kinh hiến dâng và vâng phục, lời kinh chúc tụng và tạ ơn, lời kinh van xin và chuyển cầu cho người khác.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn nhận biết tình trạng khốn khổ của mình, những mù lòa thiêng liêng cản trở chúng con nhận ra Chúa và tha nhân. khi đã nhận ra điều đó, chúng con cũng biết khiêm tốn để nài xin Chúa chữa lành và củng cố niềm tin của chúng con vào Chúa

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay chị em chúng ta hãy khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa, để xin Chúa cho nhận ra những giới hạn của mình và xin ơn đổi mới.

Học viện SG, FMI