Lời nguyện tín hữu: Chúa nhật II Mùa Vọng - năm C
“Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.
Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi”. Với lòng sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
- “Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các mục tử trong Hội thánh, qua lời giảng dạy và đời sống chứng tá, luôn là tiếng kêu mời nhân loại dọn lòng sám hối và sửa đổi đời sống, để đón nhận ơn cứu độ của Chúa.
- “Bình an xây dựng trên công chính”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa hướng dẫn các nhà lãnh đạo quốc gia biết tạo ra những không gian đàm phán nhằm đạt được hòa bình lâu dài, chấm dứt những xung đột, đặc biệt nơi những quốc gia đang chịu chiến tranh, bất công và đau khổ, để mọi người được sống trong bình an và hy vọng.
- “Tôi yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Kitô Giêsu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, nâng đỡ những người đang phải chiến đấu với bệnh tật, nghèo khổ, cô đơn và thất vọng, để họ cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống.
- “Anh em hãy ăn ở trong sạch và không đáng trách, cho đến ngày của Ðức Kitô”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho cộng đoàn đang hiệp dâng Thánh lễ, biết dọn lòng xứng đáng để đón Chúa đến, qua việc sống khiêm nhường, tha thứ và yêu thương lẫn nhau.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện, ước gì sức mạnh của niềm hy vọng lấp đầy hiện tại của chúng con, giúp chúng con chuẩn bị đón Chúa bằng những thực hành cụ thể trong đời sống để hân hoan đón mừng Chúa đến viếng thăm và ngự trị. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Học viện Huế, FMI