Vui sống Lời Chúa: Thứ Bảy - Tuần I Mùa Vọng

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. (Mt 9,36)


* Lời Chúa:

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. (Mt 9,36)

* Văn kiện HND XVIII, tr. 52:

“Tình yêu Chúa Kitô thúc bách” là nguyên động cho toàn bộ đời sống tu của chúng ta. Đó cũng chính là đặc sủng của các Đấng Sáng lập Dòng, được thông chia cho mỗi một thành viên trong Hội dòng.

* Suy niệm:

Các thánh sử nhiều lần cho thấy Đức Giêsu đã chạnh thương trước những đau đớn, khó khăn mà con người phải dối diện. Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu cũng nói về sự chạnh thương của Đức Giêsu khi Người nhìn thấy đám đông lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Sự chạnh thương của Đức Giêsu không dừng lại trên cảm xúc nhưng đi vào hành động cụ thể. Người chữa lành cho họ, đồng thời chọn lấy mười hai tông đồ, ban cho các ông có đủ khả năng để trừ quỷ và chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, giúp đỡ dân chúng. Đọc lại lịch sử của Israel và dọc dài của các sách Tin Mừng, có thể thấy, Thiên Chúa thương dân Người không phải chỉ bằng lý thuyết suông nhưng bằng hành động cụ thể; không phải chỉ một lần nhưng là mãi mãi. Tự bản chất, Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu này được thi thố không phải vì công trạng của con người nhưng vì Người là Đấng giàu lòng thương xót.

Là CĐMVN, chị em nhận lãnh đặc sủng từ ĐSL Dòng và cụ thể hóa nó trong đời sống ngang qua sứ mạng. Văn kiện HND XVIII đã chỉ rõ: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách” là nguyên động cho toàn bộ đời sống tu của mỗi người. Bước theo sát Đức Giêsu, chị em được mời gọi họa lại chân dung của Người, một Đức Giêsu dễ chạnh thương trước những đau đớn của người đồng loại. Ngoài việc tập cho mình có một con tim đủ nhạy bén trước nhu cầu của con người thời đại, với CĐMVN, động cơ để chị em sống, dấn thân phục vụ, tu trì phải khởi đi từ “tình yêu Đức Kitô thúc bách”. Có như vậy, mọi sự chị em làm mới có thể giúp người khác nhận ra một Đức Giêsu dễ chạnh thương qua cung cách dấn thân phục vụ của mỗi người. Và, tất cả sẽ trở nên hoa trái cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng đầy lòng trắc ẩn, xin lấy khỏi lòng chúng con quả tim chai đá và ban tặng một quả tim biết yêu thương, để chúng con biết họa lại gương mặt của Chúa bằng chính cung cách sống của chúng con và uốn lòng chúng con nên như Rất Thánh Trái Tim Chúa.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em cùng nhau dành thêm giờ để chiêm ngắm Trái Tim Chúa Giêsu, để xin Người giúp chúng ta có một con tim nhạy bén, đầy tình yêu như Ngài.

Học viện SG, FMI