Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật II Mùa Vọng - năm C
“Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.” (Lc 3,2b-3)
* Lời Chúa:
“Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.” (Lc 3,2b-3)
* Văn kiện HND XX, chương II, mục 2, tr 41:
Trong thế giới còn nhiều chia rẽ, xâu xé, thiếu vắng tình yêu thì lối sống hiệp thông của chị em thực sự đã trở thành chứng tá mạnh mẽ cho mọi người về tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chứng tá hiệp thông là lời rao giảng hữu hiệu về Nước Trời.
* Suy niệm:
Khi nghe được lời Thiên Chúa phán dạy, ông Gioan Tẩy giả đã mau mắn ra đi rao giảng, kêu gọi mọi người sám hối và chịu phép rửa để được ơn tha tội. Gioan mời gọi mọi người: Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi, mọi thung lũng lấp cho đầy, núi đồi bạt cho thấp, khúc quanh co uốn cho ngay… Ông không chỉ rao giảng bằng lời nói suông nhưng còn bằng chính đời sống của mình. Lời nói của ông luôn đi đôi với việc làm nên lời giảng dạy của ông có một sức lôi cuốn và hấp dẫn. Ông chu toàn sứ vụ dọn đường của mình không phải để ông được tán thưởng nhưng làm vì lợi ích của tha nhân và để ca tụng Đức Chúa.
Là những Kitô hữu cách riêng là tu sĩ, chị em cũng được mời gọi trở nên những người dọn đường cho Chúa. Muốn chu toàn sứ mạng ấy, việc sử dụng lời nói thôi vẫn chưa đủ nhưng chúng ta còn phải sống niềm tin, bằng chứng tá của mình. Văn kiện HND XX, mẹ Dòng đã vạch ra cho chị em một phương thế cụ thể để chứng tá trong việc dọn đường cho Chúa: Trong thế giới còn nhiều chia rẽ, xâu xé, thiếu vắng tình yêu thì lối sống hiệp thông của chị em thực sự đã trở thành chứng tá mạnh mẽ cho mọi người về tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chứng tá hiệp thông là lời rao giảng hữu hiệu về Nước Trời. Như vậy, nhờ kết hợp lời nói và chứng tá lối sống hiệp thông huynh đệ, chị em sẽ giúp mọi người phản tỉnh lại lối sống của mình để sám hối và quay về với Chúa.
Lạy Chúa là Đấng muôn dân đang mong đợi, chúng con đã bước sang tuần thứ hai của Mùa Vọng. Xin Chúa đến uốn nắn tâm hồn của chúng con, để chúng con sẵn sàng làm người dọn đường cho Chúa và đón chờ ngày Chúa đến trong hân hoan.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em tìm cơ hội để có thể gặp gỡ, trò chuyện với một người chị em mà mình ít tương quan.
Học viện SG, FMI