Lời nguyện tín hữu: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
“Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên Bà”.
Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương gìn giữ Đức Maria khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ để Mẹ xứng đáng trở nên cung điện cho con Thiên Chúa ngự vào. Trong niềm hân hoan của ngày đại lễ mừng kính Mẹ Vô Nhiễm, cũng là bổn mạng của Hội dòng, chúng ta cùng sốt sắng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. “Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên Bà”. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô nhiễm, chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị chủ chăn trong Giáo hội luôn sẵn sàng đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần, để hướng dẫn dân Chúa và nêu gương sáng về một đời sống thánh thiện, yêu thương.
2. “Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Ngài”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho các Kitô hữu trên toàn thế giới luôn biết nuôi dưỡng đời mình bằng đời sống cầu nguyện, gìn giữ tâm hồn trong sạch, hầu xứng đáng đón nhận ân sủng và bình an của Chúa.
3. “Trong Đức Kitô, chúng ta được trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người”. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, ban ơn nâng đỡ và gìn giữ gia đình của mỗi chị em trong Hội dòng, các ân nhân, và những người cộng tác đã góp công xây dựng Hội dòng ngày một thăng tiến hơn.
4. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn đang hiệp dâng Thánh Lễ, cách riêng là mỗi chị em trong Hội dòng biết noi gương Mẹ Maria luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa với lòng khiêm tốn và sự tinh tuyền của tâm hồn để sống chứng tá niềm vui và sự thánh thiện của Nước trời.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt hảo. Nhờ sự vâng phục tinh tuyền của của Mẹ, Ngôi Lời đã trở nên người phàm và mang ơn cứu độ cho muôn dân. Xin cho chúng con mỗi ngày theo gương Mẹ, biết khiêm tốn cộng tác với ơn Chúa, trở thành chứng nhân loan báo niềm vui Tin Mừng và lan tỏa đức trong sạch trong môi trường sống của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Học viện Huế, FMI