Hội dòng tôi
Tạ ơn Chúa, vì tôi được sống trong Hội dòng, được có cơ hội học về Hội dòng...
Hội dòng tôi
Ai cũng có nơi bắt đầu và tôi cũng không ngoại lệ. 18 tuổi, tôi bước chân vào Sài Gòn, Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (FMI) là nơi tôi dừng chân và quyết định thực hiện ước mơ của mình - trở thành một nữ tu. Nơi đây, cộng đoàn Bêtania - nhà chính của vùng Sài Gòn, tôi được làm một em thanh tuyển, tôi được học và biết nhiều về Hội dòng. Tôi được học không chỉ qua sách vở, lịch sử, qua quý chị Giáo mà tôi còn được học qua các biến cố, qua các dịp lễ lớn như mừng năm thánh Bách Chu Niên, mừng 50 năm thành lập các cộng đoàn trong đó có cộng đoàn Bêtania. Qua các biến cố, các dịp lễ, đời sống cộng đoàn, tôi càng thêm yêu Hội dòng, thêm tự hào về Hội dòng. Tôi tự hào không phải vì tôi đã chọn ở trong Hội dòng nên tôi nói như vậy. Nhưng tôi yêu Hội dòng vì những bước chân truyền giáo không sợ nguy hiểm, dù trải qua gian khổ, nghèo đói quý chị vẫn bám trụ vào Hội dòng và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Tôi càng yêu hơn vì bề dày lịch sử và con người nơi đây.
Tạ ơn Chúa, vì tôi được sống trong Hội dòng, được có cơ hội học về Hội dòng, đươc chung tay tạo nên những mảnh ghép hoàn chỉnh trong Hội dòng, cách riêng là khi ở trong Tuyển viện Sài Gòn. Ước mong sao Hội dòng tiếp tục có những bước tiến tốt đẹp để làm cho Nước Chúa ngày càng mở rộng đến với nhiều anh chị em, nhất là người nghèo. Và tôi cũng sẽ được góp phần tạo nên những trang sử của Hội dòng và là một nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Maria Phan Lành (Thanh tuyển SG), FMI
*********************
Chút cảm nghiệm về ngày mừng 50 năm của các cộng đoàn vùng Sài Gòn
Sau những lần học hỏi và tìm kiếm về Hội dòng, em yêu mến Hội dòng nhiều hơn. Em hiểu phần nào và cảm nhận được sự dũng cảm và vượt khó của quý Chị, qua bao thăng trầm quý Chị vẫn một ý chí cho sứ mạng của Hội dòng. Bản thân em đang được học và tập tu tại Tuyển viện Sài Gòn nên em được biết nhiều hơn về Vùng này. Khi em nghe Vùng Sài Gòn mừng 50 năm thành lập các cộng đoàn, theo suy nghĩ thì em cảm thấy dễ thôi mà. Nhưng khi em được học và tìm hiểu lịch sử thành lập các cộng đoàn nơi đây, em mới thấu hiểu được hành trình 50 năm qua biết bao nhiêu khó khăn, biết bao ưu tư của quý Chị. Bên cạnh đó, quý Chị cũng đã nhận được biết bao hồng ân từ Thiên Chúa và Mẹ Hiền Vô Nhiễm qua các Ân Thân nhân để Hội dòng có được như ngày hôm nay.
Ngày lễ Mừng 50 năm thành lập các cộng đoàn vùng Sài Gòn cũng là lễ Bổn Mạng Hội Dòng lần thứ 104. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được hiện diện nơi đây.
Maria Hoàng Na (Thanh tuyển SG), FMI