Thanh xuân của bạn thế nào?

Tại chính ngôi nhà Tuyển viện, tôi đã thay đổi dần và trở thành một con người khác...


Nếu ai hỏi tôi rằng: “Thanh xuân của bạn đẹp thế nào”. Tôi sẽ không do dự mà trả lời “Thanh xuân của tôi đẹp nhất là khi tôi ở trong Tuyển viện của Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm”. Còn bạn, thanh xuân của bạn thế nào?

Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, tại một ngôi làng quê nghèo. Và đây cũng là cái nôi nuôi dưỡng ơn gọi của tôi. Cho đến hôm nay, tôi đã là một Thanh tuyển năm thứ 5 của Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tại chính ngôi nhà Tuyển viện, tôi đã thay đổi dần và trở thành một con người khác. Lúc trước tôi là một con người ít nói, ngại giao tiếp nhưng Chúa đã biến đổi tôi thành một người hòa đồng và dễ nói chuyện. Từ một con người tự ti về khả năng và ngoại hình của mình thì bây giờ tôi tự tin hơn về những khả năng mà Chúa ban để sử dụng theo ý muốn của anh bạn Giêsu. Chính Ngài đã thánh hóa tôi từ một con người ích kỷ, chỉ biết chăm lo hết thời gian cho bản thân thành một người biết nghĩ và biết dành thời gian cho người khác là các chị, các em cạnh mình và thấu cảm với những người nghèo khổ. Tôi từ một người thường có thói quen thở dài và than vãn mỗi khi gặp khó khăn trở thành một người hoàn toàn khác; nhờ ơn Chúa mà tôi biết phó thác và dâng lên Ngài những khó khăn đó để Ngài cùng tôi vượt qua. Tôi luôn muốn ở trong vỏ bọc an toàn để được hưởng sự hạnh phúc thì nay tôi lại dám đương đầu với những khó khăn, không ngần ngại với những điều mới lạ và không sợ bản thân mình sai khi đưa ra ý kiến của mình... Tôi cảm nhận được tôi hoàn toàn khác, khác đi nhiều với con người tôi của 5 năm về trước. Tất cả đều bởi ơn Chúa chứ không bởi sức riêng của tôi.

Tạ ơn Chúa đã dẫn tôi vào sống với gia đình Thanh tuyển tại Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tôi được chung sống với chị em khắp nơi mọi miền, được là chị em của nhau và tôi cảm thấy bình an trong mái nhà này.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Hiền Vô Nhiễm luôn đồng hành, nâng đỡ và biến đổi con mỗi ngày để con nên nhân chứng tình yêu của Ngài ngay tại ngôi nhà mà con đang sống cũng như mỗi nơi mà con hiện diện.

Maria Bùi Thị Bưởi (Thanh tuyển Huế), FMI