Chương trình Canh thức Giáng Sinh 2024

Học viện Huế - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm biên soạn


CHỦ ĐỀ: ĐẤNG EMMANUEL – NGUỒN HY VỌNG CHO NHÂN LOẠI

I. KHAI MẠC

 MC2: (Kính mời cộng đoàn đứng)

          Dấu Thánh Giá

Xin ơn Chúa Thánh Thần: Hát “Thần Linh Chúa ngự trên tôi”

Lời hiệu triệu: (Kính mời CĐ ngồi)

MC1: Kính thưa cộng đoàn, đêm nay, đêm linh thánh, khắp nơi trên hoàn vũ mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng sinh. Ngài chính là ánh sáng, là Nguồn Hy Vọng cho nhân loại chúng ta.

Khởi đầu công trình sáng tạo, con người được sống trong niềm hạnh phúc viên mãn với Thiên Chúa. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy bị phá vỡ bởi sự bất tuân của con người. Thiên Chúa đã không bỏ mặc nhưng hứa ban Đấng Cứu Độ - Nguồn mạch hy vọng. Con Thiên Chúa đến để nối kết đất với Trời, Chúa đến bằng ngọn lửa yêu thương bùng cháy sưởi ấm lòng người, Chúa đến để tha thứ và nâng dậy những tâm hồn đau thương, tội lỗi. Chúa đến thắp sáng lại niềm tin nghi ngại, khơi lại đức mến đã nguội lạnh bằng nguồn ơn cứu độ cho mỗi người, cho Giáo Hội và cho thế giới.

Hôm nay cũng là thời điểm Giáo hội khai mạc Năm Thánh 2025 với sắc chỉ “Hy vọng không làm thất vọng”. Đây là cơ hội quý giá cho mỗi người chúng ta cùng với Giáo hội sống kinh nghiệm gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu, mở lòng đón nhận Ngài và trở nên những chứng nhân hy vọng cho thế giới hôm nay. Cùng chiêm ngắm lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, xin cho tình yêu và ân sủng của Đấng Emmanuel bừng cháy nơi tâm hồn chúng ta và toàn thể nhân loại.

Với tâm tình đó, giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng sốt sắng bước vào giờ canh thức với chủ đề “Đấng Emmanuel – Nguồn Hy Vọng cho nhân loại”.

II. NỘI DUNG

  1. LỊCH SỬ CỨU ĐỘ - LỊCH SỬ CỦA NIỀM HY VỌNG

MC2: Từ trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa, Ngài luôn yêu thương, đồng hành cùng con người trên mọi nẻo đường. Nhìn lại hành trình lịch sử cứu độ của dân Israel cũng chính là lịch sử của niềm hy vọng. Và để minh chứng điều đó, chúng ta cùng nhau lật lại từng trang đầu tiên của Kinh Thánh, ngược dòng thời gian, quay về với thuở hoang sơ khi vạn vật bắt đầu được tạo thành.

Cảnh 1: Tạo dựng Adam và Eva - Sa ngã

MC1: Con người đã sa ngã và phạm tội nhưng Thiên Chúa vẫn thành tín yêu thương. Ngài đồng hành với họ qua các tổ phụ, thủ lãnh và các vị ngôn sứ để thực hiện lời hứa cứu độ. Thế nhưng hậu quả của tội nguyên tổ vẫn còn đó trải dài nơi dòng lịch sử cứu độ, con người đáp lại tình thương vô biên của Thiên Chúa bằng cách buông mình trong lối sống bất trung, chiều theo những ước muốn lệch lạc. Niềm hy vọng của họ không còn đặt nơi Thiên Chúa, khi vì đợi trông mà mệt mỏi chán chường, họ đã tự tạo cho mình một vị chúa khác.

Cảnh 2: Dân Israel thờ bò vàng

MC2:Lạy Trời thương đoái, mưa xuống cho đời. Đấng Cứu Tinh, Ngài hãy giáng sinh Thế rồi, con người ngước mắt nhìn trời cao và ngày đêm hướng ngọn đèn đợi chờ Đấng Cứu Độ. Giữa cơn khốn khổ cùng cực, con người chợt nhận ra chỉ có một Đấng có khả năng kéo họ ra khỏi vực thẳm tội lỗi và tuyệt vọng, chỉ có một Đấng cho họ niềm hy vọng lớn lao- đó chính là Thiên Chúa, Đấng luôn giữ lời hứa và giàu lòng xót thương.

 Cảnh 3: Vọng

  1. ĐẤNG EMMANUEL - NGUỒN HY VỌNG CHO NHÂN LOẠI

MC1: Trước nỗi khát khao chờ đợi của con người, Thiên Chúa mặc khải trọn vẹn lòng thương xót của Ngài qua Người con Chí Ái:  Đấng Emmanuel. Ngài là Nguồn Hy Vọng sung mãn, đổ tràn Ơn Thánh và dẫn đưa con người trở về với Thiên Chúa.

Nếu Eva là người phụ nữ đã làm cho cánh cửa “vườn địa đàng hạnh phúc” khép lại bởi sự bất tuân của mình, thì nay Đức Maria- Eva mới mở ra cánh cửa đầy hy vọng cho nhân loại. Qua tiếng “xin vâng” của Mẹ, Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

         Cảnh 1: Truyền tin

      Cảnh 2: Chúa Giêsu sinh ra – Thiên thần

  1. CÙNG NHAU LOAN BÁO NIỀM HY VỌNG

MC2: Mặc dù Con Thiên Chúa đã nhập thể vào đời hơn 2000 năm qua, nhưng nhiều người ngày nay vẫn chưa đón nhận Ngài. Đứng trước bức tranh toàn cảnh của một thế giới đang lãng quên Thiên Chúa, hình ảnh dân Israel thờ bò vàng năm xưa lại tái hiện trong xã hội hôm nay. Con người đề cao chủ nghĩa tự do, nhưng lại tự giam mình làm nô lệ cho khoái lạc, tiền tài và danh vọng; những điều này cũng đã len lỏi vào trong đời sống của những người thánh hiến, để rồi những đau khổ vì hận thù, chia rẽ, bất công nhấn chìm con người trong vực thẳm của thất vọng.

 Cảnh: Thực trạng xã hội đánh mất niềm hy vọng

                 Các chứng nhân hy vọng hôm nay

III. PHẦN KẾT

(Kính mời cộng đoàn đứng)

MC2: Và hôm nay ánh sáng hy vọng của Chúa Giêsu Giáng Sinh đã bừng lên, đem lại bình an và hạnh phúc cho nhân loại. Ngài chính là ánh sáng chiếu soi giữa màn đêm của thất vọng và khổ đau. Đêm nay, cánh cửa năm thánh, thời gian của ân sủng, niềm vui và hy vọng đang được mở ra. Chúng ta cũng hãy trở nên những ngôn sứ “tràn đầy niềm hy vọng” (x. Rm 15,13); một nụ cười, một cử chỉ thân tình, cái nhìn huynh đệ, sự lắng nghe chân thành, phục vụ vô vị lợi, sẽ là những hạt giống trổ sinh hy vọng nơi những ai đón nhận. Trong giây phút này, lòng chúng ta tràn đầy niềm vui khi biết rằng Con Thiên Chúa đã được sinh ra cho chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy đón lấy Ánh sáng từ Nguồn Hy Vọng là Đấng Emmanuel để cùng hiệp thông tiến về Bêlem, nghênh đón và chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu. Nguyện xin Hoàng Tử Hy Vọng tuôn đổ nguồn ân thánh xuống trên chúng ta và toàn thể nhân loại.

Giờ đây, kính mời cộng đoàn dọn lòng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ đón mừng Mầu Nhiệm Chúa Giáng Sinh.

(CĐ thắp nến sáng - KIỆU CHÚA HÀI ĐỒNG)

* Tải nhạc tại đây!