Chương trình Tĩnh nguyện Lễ Mẹ Thiên Chúa

Chủ đề: ĐỨC MARIA, DẤU CHỈ CỦA NIỀM HY VỌNG


I. KHAI MẠC

  1. Dấu Thánh Giá
  2. Xin ơn Chúa Thánh Thần (CT tr.14)
  3. Lời dẫn

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, mùa của niềm vui và hy vọng, mùa chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Chính Đức Maria là mẫu gương chiêm ngắm Chúa gần gũi và thẳm sâu nhất. Mẹ là người nữ đã lắng nghe tiếng Chúa và thể hiện lòng kính mến Chúa qua lời thưa “xin vâng” để ý Chúa được thành toàn. Mẹ vẫn lặp lại tiếng “xin vâng” mà không đánh mất niềm hy vọng cũng như niềm tin tưởng vào Chúa. Chính vì lẽ đó, Mẹ được nhận tước hiệu cao quý là Mẹ Thiên Chúa.

Cộng đoàn kính mến,

Giáo hội toàn cầu đã chính thức khai mạc Năm Thánh Hy Vọng trong mùa Con Thiên Chúa giáng sinh hầu mang lại hy vọng cho con người. Trong sắc chỉ “Hy vọng không làm thất vọng” số 24, Đức Thánh Cha nói rằng: “Chứng tá hùng hồn nhất của niềm hy vọng là Mẹ Thiên Chúa. Nơi Mẹ, chúng ta thấy rằng niềm hy vọng không phải là sự lạc quan hão huyền, mà là một món quà ân sủng trong hiện thực cuộc sống”.

Ngày đầu Năm mới và cũng là ngày Quốc tế Hòa bình, Giáo hội hân hoan cử hành lễ Đức Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa. Cả hai sự kiện này cùng diễn ra khi Giáo hội đang cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, Ngài là Hoàng Tử Bình An, là hòa bình đích thực cho nhân loại. Và Mẹ là “dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và niềm an ủi” cho Dân Thánh của Thiên Chúa.

Giờ đây, kính mời cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào giờ tĩnh nguyện với chủ đề “Đức Maria, dấu chỉ của niềm hy vọng”.

  1. Dâng hương

  1. Nguồn gốc ngày lễ và định tín Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Vào ngày 22 tháng 6 năm 431, thành Êphêxô vang dội những tiếng hoan hô: “Vạn tuế Đức Maria Mẹ Thiên Chúa”. Đó chính là khi Công đồng chung Êphêxô do Thánh Cyrillô được Đức Giáo Hoàng Celestinô I uỷ nhiệm chủ tọa, ngài đại diện Đức Celestinô bác bỏ lý thuyết của Nestôriô chủ trương Đức Maria không phải là Mẹ Thiên Chúa. Công đồng minh định Chúa Giêsu có hai bản tính nhưng chỉ có một ngôi vị duy nhất là Thiên Chúa. Mẹ Maria là Mẹ thật của Chúa Giêsu nên Mẹ thật là Mẹ Thiên Chúa. Rồi Công đồng long trọng tuyên tín: 

Vậy chúng tôi tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa là Thiên Chúa hoàn hảo và là người hoàn hảo, có một linh hồn hữu trí và một thân xác, đã được sinh ra bởi Chúa Cha từ trước muôn đời xét về thần tính, cũng chính Người, trong những ngày sau hết này, vì chúng ta và phần rỗi chúng ta, đã được sinh ra bởi Đức Maria xét theo nhân tính. Người đồng bản tính với Đức Chúa Cha về thần tính và đồng bản tính với chúng ta xét theo nhân tính, vì một sự hiệp nhất giữa hai bản tính đã xảy ra. Vì thế, chúng tôi tuyên xưng một Chúa Kitô, một Người Con, một Thiên Chúa duy nhất theo tri thức về sự hiệp nhất không lẫn lộn này, chúng tôi tuyên xưng Đức Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa, bởi vì Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc xác thể và đã làm người, và từ chính việc đầu thai của Người, Người đã hiệp nhất với Mẹ là đền thờ ấy.

Nếu ai không tuyên xưng Emmanuel là Thiên Chúa thật, và do đó Rất Thánh Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ sinh ra xác phàm của Ngôi Lời nhập thể, thì mắc vạ tuyệt thông”.

Ngay chiều hôm đó, toàn dân thành Êphêsô phấn khởi nô nức thắp đuốc tưng bừng, rực sáng, tổ chức một cuộc rước đuốc vĩ đại reo mừng sự vinh thắng của Mẹ Thiên Chúa. Tín điều Mẹ Thiên Chúa do Công đồng Êphêsô long trọng tuyên tín, như một luồng gió xuân tươi mát dịu dàng trào thổi từ Êphêsô sang khắp các miền lân cận và khắp Âu Châu rồi dần dần ra khắp hoàn cầu. Lòng sùng kính mến yêu Mẹ Maria dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa trở nên phổ quát: Nhà thờ Đức Mẹ nơi diễn tiến Công đồng Êphêsô đã trở thành Vương cung thánh đường Mẹ Thiên Chúa.

Mười lăm thế kỉ sau, năm 1931, để kỉ niệm ngày tuyên bố tín Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Piô XI lập lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, ấn định vào ngày 1-1 hằng năm để cho mọi người hướng về Đức Maria khi bước vào năm mới.

  1. Vũ khúc: Mừng Kính Mẹ Thiên Chúa

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

  1. Lời Chúa: Lc 2,15-20

(15) Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết". (16) Họ liền hối hả ra đi. Ðến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (17) Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. (18) Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. (19) Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (20) Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Hát: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu…

  1. Suy niệm (mở nhạc ko lời bài Stella Maris)

Khi các thiên sứ đã từ biệt những người chăn chiên để về trời, thì “những người chăn chiên hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (c.16). Tương tự như sự hối hả của Đức Maria trong việc đi thăm viếng bà Êlisabét (1,39), sự hối hả của những người chăn chiên ở đây là sự diễn tả ra bên ngoài một thái độ tâm linh bên trong – thái độ sẵn sàng và mau mắn ứng đáp với sứ điệp của Thiên Chúa. Những người chăn chiên nhanh chóng vâng lời Thiên Chúa. Và họ đã gặp được Hài Nhi mới sinh, Đức Maria và thánh Giuse, đúng như lời đã được loan báo cho họ.

Chúng ta cũng được mời gọi lên đường với sự ngạc nhiên của các mục đồng ở Bêlem. Sau khi nhận được lời loan báo của thiên thần, họ “hối hả ra đi” (Lc 2,16). Đây là dấu hiệu để tìm lại niềm hy vọng đã mất, làm mới lại trong lòng chúng ta, gieo vãi nó vào sự hoang tàn của thời đại và thế giới của chúng ta: không trì hoãn. Đừng trì hoãn, đừng chậm lại nhưng hãy để mình được thu hút bởi những tin tức tốt lành.

Không trì hoãn, chúng ta đi gặp Chúa, Đấng đã sinh ra cho chúng ta, với trái tim trong sáng và tỉnh thức, sẵn sàng gặp gỡ, để có thể mang niềm hy vọng vào các hoàn cảnh sống của chúng ta. Lời hứa của Người yêu cầu chúng ta không trì hoãn, không buông mình vào những thói quen, không nán lại trong sự tầm thường và lười biếng; lời hứa của Người yêu cầu chúng ta trở thành những người hành hương tìm kiếm sự thật, những người không bao giờ mệt mỏi ước mơ, những người nam nữ để cho giấc mơ của Thiên Chúa, giấc mơ về một thế giới mới, nơi hoà bình và công lý ngự trị.

“Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên” (cc.17-18).

Vừa khi nhận được ân huệ thần linh là sự hiểu biết về mầu nhiệm liên quan đến Hài Nhi mới sinh tại Bêlem, những người chăn chiên liền hăng hái trở thành những người công bố sứ điệp cứu độ. Thiên Chúa, nhờ các thiên thần, đã mạc khải mầu nhiệm đang diễn ra cho những con người bé nhỏ, nghèo hèn và vô danh trong nhân loại. Bây giờ mạc khải ấy của Thiên Chúa được loan truyền nhờ lời của những con người bé nhỏ nhưng đã được trải nghiệm cách thiết thân và cụ thể mầu nhiệm đó.

Các người chăn chiên không được mô tả trong tư thế đang bái lạy Hài Nhi, mà là trong sự thấy-chiêm ngắm và nhất là trong tư thế của những người công bố Tin Mừng. Thái độ và hành động của họ trình bày một khía cạnh rất quan trọng của đời sống đức tin trong Giáo hội, nhất là vào những ngày của Mùa Giáng sinh: loan báo Tin Mừng về mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người.

Tất cả những ai nghe các người chăn chiên thuật chuyện đều ngạc nhiên. Đây không phải sự kinh ngạc tiêu cực xuất phát từ sự không hiểu biết, mà là phản ứng của con người phàm trần trước những sự thể hiện vĩ đại của Thiên Chúa, khi được tiếp cận với một sự kiện thần linh.

Nhưng sự ngạc nhiên bước đầu ấy dần dần tập trung sự chú ý vào Đức Maria: Mẹ ghi nhớ mọi sự kiện đang diễn ra và suy đi nghĩ lại trong lòng (c.19). Thái độ của Mẹ như là hành động thẩm thấu ý nghĩa của mọi biến cố. Đó cũng phải là thái độ tâm linh và tinh thần đặc trưng của một lòng tin vốn đang lớn dần và ngày càng trở nên sâu sắc trong việc hiểu biết các mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Đức Maria sử dụng tất cả năng lực trí tuệ, ý chí, con tim và tâm linh của mình để “thẩm thấu” các biến cố và các lời vốn quá siêu việt, để với sự trợ giúp của ân sủng, Mẹ ngày càng hiểu biết các biến cố và thực tại đó một cách sâu xa và chính xác hơn. “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ” (c.20). Cũng giống như các thiên sứ trong trình thuật về cuộc sinh hạ Đức Giêsu, các người chăn chiên, khi đã được chứng nghiệm một cách cụ thể “mắt thấy tai nghe” mạc khải đã được ban cho họ, thì họ lên đường với lời tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi theo gương các mục đồng, lên đường loan báo Đấng Emmanuel là niềm hy vọng cho nhân loại.

(Thinh lặng 1 phút)

Hát: Hội nhạc Thiên Quốc (GS tr. 212 câu 1)

III. DÂNG LỜI NGUYỆN VÀ BIỂU TƯỢNG

Cùng với Giáo hội, chúng ta bước vào Năm Thánh Hy vọng. Mẹ Maria là dấu chỉ chắc chắn về niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Qua Mẹ, chúng ta xác tín rằng, Mẹ Thiên Chúa đến trợ giúp chúng ta, nâng đỡ chúng ta và mời gọi chúng ta tin tưởng và tiếp tục hy vọng.

Mừng kính Mẹ Thiên Chúa hôm nay, chúng ta cùng hiệp nhau nơi đây để dâng lên Mẹ thế giới, nhân loại và cách riêng mỗi người chúng ta. Xin Mẹ luôn là dấu chỉ của niềm hy vọng cho tất cả chúng ta.

  • Khi lên dâng lời nguyện - Hát: Hỡi Mẹ đầy ơn phúc …  (M1 tr.328 )

(1 người dâng biểu tượng và 1 người đọc lời nguyện)

  1.  

1. Cầu cho hòa bình

Biểu tượng Luce: hình ảnh chiến tranh

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng!

Thế giới một lần nữa lại chìm trong thảm kịch chiến tranh, xung đột. Bởi nhân loại đã quên đi những bi kịch trong quá khứ, nên phải đối mặt với một thử thách mới và khó khăn khi chứng kiến nhiều dân tộc bị bạo lực đàn áp dã man. Vẫn còn đó những tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Giáo hội đang nỗ lực thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa, giấc mơ về một thế giới mới, nơi hòa bình và công lý ngự trị, nơi vũ khí sẽ im tiếng và không còn đem lại chết chóc và hủy diệt. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Nữ Vương Hòa Bình, xin Chúa biến đổi tâm hồn các nhà lãnh đạo các quốc gia để họ biết đối thoại cởi mở trong sự thật và chân lý; biết đẩy lui chiến tranh, hận thù; biết sử dụng quyền bính của mình để phục vụ nhằm kiến tạo hòa bình hầu mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho mọi người.

2. Cầu cho các tù nhân và bệnh nhân

Biểu tượng Fe: hình ảnh tù nhân, bệnh nhân

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng!

Trên khắp thế giới, các tù nhân đang bị tước đoạt tự do, ngoài nỗi khắc nghiệt của việc bị cô lập và thiếu thốn tình cảm, họ còn bị áp đặt những hạn chế và nhiều khi không được tôn trọng. Bên cạnh đó, chúng con cũng nhớ đến các bệnh nhân đang ở nhà hay ở bệnh viện họ rất cần sự quan tâm chăm sóc trong tình thương và sự gần gũi. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin cho các chính phủ thực hiện những sáng kiến khôi phục niềm hy vọng, xoa dịu những đau khổ cho các tù nhân và bệnh nhân. Xin Mẹ an ủi mọi tâm hồn đang bị giam cầm nơi chốn ngục tù hay những đau đớn nơi thân xác được cảm nghiệm tình thương của Mẹ và tình đồng loại dành cho họ, giúp họ lấy lại niềm tin và đốt lên trong họ ngọn lửa của niềm hy vọng, hy vọng được cứu thoát khỏi những cơn khốn cùng.

3. Cầu cho những người di cư, tị nạn và người nghèo

Biểu tượng Sky: hình ảnh người tị nạn, người nghèo

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng!

Những năm gần đây nhiều người di cư phải rời bỏ quê hương mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Và nhiều người lưu vong, di tản và tị nạn buộc phải chạy trốn do các sự kiện quốc tế gây tranh cãi nhằm tránh chiến tranh, bạo lực và phân biệt đối xử. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, Xin cho chúng con có trách nhiệm mang niềm hy vọng đến với những người di cư, tị nạn và nghèo đói, họ đang ở nơi cuộc sống bị tổn thương trong những căn phòng chật hẹp và lạnh lẽo, không có đủ thức ăn hằng ngày. Xin cho họ được đón nhận với tình yêu thương và sự tôn trọng, để họ có thể xây dựng lại cuộc sống và hòa nhập vào cộng đồng mới.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn ghi nhớ lời Chúa dạy: “Ta là khách lạ, các con đã tiếp đón Ta”. Noi gương Mẹ, xin cho chúng con biết mở rộng lòng mình và mở rộng vòng tay đón tiếp những người yếu thế vì phẩm giá của họ, nhằm đem lại cho họ niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn không bao giờ làm ai phải thất vọng.

4. Cầu cho giới trẻ

Biểu tượng Xin: người trẻ suy sụp, thất vọng.

Trong sắc chỉ Năm thánh, Đức Thánh Cha nói “Những người là hiện thân của niềm hy vọng cũng cần đến dấu chỉ hy vọng: đó là giới trẻ ”. Giới trẻ là tương lai của nhân loại. Họ tràn đầy nhiệt huyết và ước mơ, nhưng cũng rất dễ bị tổn thương trước những khó khăn của cuộc sống. Khi tương lai bất ổn, khi ước mơ tan vỡ, khi họ đối mặt với những cám dỗ của thế giới.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng!

Nguyện xin Mẹ là ngọn hải đăng soi sáng con đường cho họ và ban cho họ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, niềm tin để theo đuổi ước mơ và lòng dũng cảm khi đối mặt với những thử thách. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa cho các bạn trẻ có ơn khiêm tốn để luôn lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn, ơn can đảm để dám sống theo chân lý và tình yêu, và ơn kiên trì để luôn hy vọng vào tương lai tươi sáng vì người trẻ là niềm vui và hy vọng của Giáo hội và thế giới!

5. Cầu cho Hội dòng

Biểu tượng: hình ảnh Chị em sống Năm Thánh Hy Vọng

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng!

Mẹ là Đấng đầy ơn phúc, là ngôi sao sáng dẫn đường cho chúng con trên hành trình đức tin. Mẹ là dấu chỉ niềm hy vọng chắc chắn và niềm an ủi cho chúng con trên hành trình dâng hiến. Nguyện xin Mẹ ban cho toàn thể chị em trong Hội dòng, trong Năm Thánh Hy vọng này được tăng thêm niềm hy vọng vững chắc vào tình thương của Thiên Chúa, dù hành trình dâng hiến lắm lúc nhiều thăng trầm vì yếu đuối, bất toàn và chùn bước. Mẹ luôn nâng đỡ chúng con và mời gọi chúng con tin tưởng và tiếp tục hy vọng vào Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết nỗ lực hoán cải và sống thánh, hầu trở nên những ngôn sứ loan báo niềm hy vọng cho thế giới hôm nay.

  • Chị em thinh lặng dâng lên Mẹ quyết tâm đầu Năm mới (khoảng 2 phút)

  • Hát: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh…

IV. LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt hảo. Nhờ sự vâng phục tinh tuyền của của Mẹ, Ngôi Lời đã trở nên người phàm và mang ơn cứu độ cho muôn dân. Hiệp cùng Giáo hội, chúng con đã bước vào Năm Thánh Hy vọng và sắp bước sang một Năm Mới 2025. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng, xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng con trong Năm Thánh này để chúng con luôn biết noi gương Mẹ, trở nên như những người hành hương mang ánh sáng, mang hy vọng cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

V. TẠ CHÚA

Tiền tập viện, FMI