Tất niên - thời khắc nhìn lại
Chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùng Sài Gòn đã xum họp với nhau tại cộng đoàn Bêtania trong ngày tất niên...
Những ngày cuối năm là dịp để cá nhân hay các tổ chức đúc kết các hoạt động trong một năm để có những so sánh, đánh giá và đưa ra những hướng đi mới trong năm tiếp theo. Với truyền thống tốt đẹp, chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùng Sài Gòn đã xum họp với nhau tại cộng đoàn Bêtania trong ngày tất niên.
Từ chiều ngày 10/1/2025, chị em được ưu tiên dành thời gian ở lại với Chúa trong những giờ cầu nguyện, nghe giảng, kinh phụng vụ, lãnh nhận bí tích hòa giải, tham dự thánh lễ, …

Tông sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô được ban ngày 9/5/2024: “Spes non confundit- Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5), chính là điểm gợi hứng cho bài chia sẻ của cha giảng phòng Micae Bùi Hà Ngân, SJ. Cha nhấn mạnh: Mọi người, cách riêng là những người tu sĩ, người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, hôm nay được nhắc nhớ về dấu chỉ hy vọng cho những người xung quanh. Dấu chỉ của sự kiên nhẫn, sức chịu đựng, của sự ngạc nhiên trong cuộc sống. Đó phải là mục tiêu của mỗi người.

Trong nhiều tâm trạng của những ngày cuối năm, chị em trầm mình trước Thánh Thể Chúa. Đây quả là thời khắc quan trọng và cần thiết để chị em nhìn lại và khoác lên mình tấm áo của hy vọng, của niềm vui, sự bình an cho năm mới Ất Tỵ sắp tới.

Sau thời gian ở lại với Chúa cách đặc biệt, trưa ngày 11/1, chị em quây quần bên nhau để nói lên lời cảm ơn cùng những lời chúc tốt đẹp, thánh thiện. Lời cảm ơn dẫu vắn gọn, dễ quên, song là điều không thể thiếu trên môi miệng của những người cảm nghiệm mình là người được nhận. Chị Phụ trách cộng đoàn Xóm Mới thay mặt chị em vùng Sài Gòn bày tỏ tâm tình biết ơn đối với chị Đại diện Tổng Phụ trách.

Đáp lại tình thương mến của chị em, chị Đại diện đã dành những lời tâm huyết để gửi đến từng chị, từng em lời cảm ơn chân thành. Thoáng nghẹn ngào khi thời gian qua đi, ngày mai cũng sẽ khác đi, chị cầu chúc cho từng thành phần được những ơn riêng để phụng sự Chúa trong mọi ngày.

Những tiết mục vui nhộn luôn là nguồn năng lượng tích cực, làm cho bầu khí thêm phấn khởi, vui tươi.

Trong tình gia đình, chị em ở mỗi cộng đoàn đã chuẩn bị những món quà để gửi tặng nhau trong dịp cuối năm. Gồm nhiều loại khác nhau, những món đồ được mua và cũng không ít những món quà tự tay chị em làm như rượu, tắt, mứt, …

Bầu khí trở nên nhộn nhịp hơn khi những lộc xuân được chuyển đến tay nhau. Từ xa, chị Tổng Phụ trách cũng gửi gắm tình thương mến, sự quan tâm đến từng chị em qua những bao lì xì. Chị em vui mừng đón nhận với lòng biết ơn.

Bữa cơm huynh đệ là điểm cuối cùng cho ngày tất niên năm 2024. Các món ăn được chị em từ các cộng đoàn chuẩn bị và đưa về. Mỗi chị em một tay, góp vào bữa tiệc một bầu khí ấm cúng và gần gũi, một tình mến thiêng liêng trong tiếng “gia đình”.
BTT vùng Sài Gòn, FMI
Xem thêm hình ảnh tại đây!