Khép lại năm cũ, đón chào Mùa Xuân Hy Vọng
Hòa chung trong bầu khí hân hoan đón Tết Ất Tỵ, các chị em vùng Huế đã quy tụ về Nôi Mẹ vào chiều ngày 15/1/2025 để cùng nhau nhìn lại những chặng đường đã qua...
Mùa xuân - mùa của niềm vui, mùa của hy vọng và mùa của muôn hoa khoe sắc, là khởi đầu mới đầy hứa hẹn mà Thiên Chúa ân ban cho nhân loại. Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm Giáp Thìn, khi khắp nơi tràn ngập sự hối hả chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy, chị em trong Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã lặng lẽ dành những khoảnh khắc quý báu để ở bên Chúa, bên nhau, dâng lời tạ ơn về muôn hồng ân Ngài đã thương ban suốt hành trình một năm qua.
Hòa chung trong bầu khí hân hoan đón Tết Ất Tỵ, các chị em vùng Huế đã quy tụ về Nôi Mẹ vào chiều ngày 15/1/2025 để cùng nhau nhìn lại những chặng đường đã qua, nhận ra những thiếu sót và nói lên lời xin lỗi đầy chân thành. Những ngày cuối năm không chỉ là thời khắc tạ ơn, mà còn là dịp để chị em thổ lộ lời cảm ơn nhau vì tình yêu thương, sự đồng hành và sẻ chia trong hành trình 365 ngày đầy ân phúc.
Những câu ca điệu múa, những lời chúc tốt đẹp, những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một bầu trời yêu thương, quý mến và biết ơn được trao cho nhau, làm ấm lòng những tâm hồn hiến dâng.
Nguyện xin Ơn Thánh của Năm Thánh Hy Vọng tràn đổ xuống trên mỗi chị em, giúp mọi người sống thánh thiện hơn, thêm vững vàng trong đức tin và luôn tràn đầy niềm vui, hy vọng và bình an. Ước mong rằng mỗi chị em luôn là sứ giả tình yêu, là ngọn lửa sưởi ấm trái tim và mang ánh sáng hy vọng đến với môi trường chị em hiện diện.
Chúc mừng năm mới! Kính chúc mỗi chị em một mùa xuân thánh thiện, trọn vẹn trong ân sủng và tình yêu vô biên của Thiên Chúa cùng với sự chở che của Mẹ Maria Vô Nhiễm.
Ban Truyền thông, FMI
Xem thêm hình ảnh tại đây!