Món quà Xuân đong đầy Hy Vọng
Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Nguyên Đán, chị em Học viện Sài Gòn đã tự tay gói những chiếc bánh chưng để gửi tặng những người nghèo đường phố.
Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Nguyên Đán, chị em Học viện Sài Gòn đã tự tay gói những chiếc bánh chưng để gửi tặng những người nghèo đường phố.
Hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ vật chất mà còn là cơ hội để chị em nói về Chúa và lan tỏa thông điệp yêu thương cho mọi người.
Tối ngày 20/01/2025, chị em từng hai người một mang những chiếc bánh chưng đến từng con phố để trao tặng cho những người bán vé số, những người vô gia cư… Chị em nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của những người nhận món quà. Có nhiều người nói rằng: “Tốt quá, có bánh ăn Tết rồi.” Món quà tuy nhỏ bé nhưng họ rất vui vì có bánh để ăn tết.
Khi đến với những người nghèo chị em cho đi một món quà nhỏ nhưng nhận lại những bài học kinh nghiệm của người nghèo, họ quý trọng những gì họ được nhận. Nguyện xin Chúa ban cho tất cả mọi người một Năm Mới bình an, mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân Chúa.
Học viện Sài Gòn, FMI