Dâng hiến với niềm Hy vọng

Sáng ngày 22 tháng 01 năm 2025, là những ngày cuối của năm Giáp Thìn, bầu trời trong xanh, làn gió nhè nhẹ báo hiệu một ngày tươi đẹp...


Đời Thánh hiến là một bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì hồng ân được chọn và được gọi, được kết nối giao ước tình yêu với Đức Kitô và bước đi mỗi ngày trên con đường của niềm tin, niềm vui phó thác và niềm hy vọng.

Sáng ngày 22 tháng 01 năm 2025, là những ngày cuối của năm Giáp Thìn, bầu trời trong xanh, làn gió nhè nhẹ báo hiệu một ngày tươi đẹp. Hôm nay cũng là những ngày đầu mùa Xuân của Giáo hội trong Năm Thánh Hy Vọng. Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vui mừng cử hành Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu của 3 tập sinh Maria Anna Nguyễn Thị Xuyến; Maria Têrêsa Hoàng Thị Thanh Thúy và Maria Y’Thao. Sau quãng thời gian được thâu nhận và đào luyện, ngang qua những thử thách, ba em Tập sinh đã có cơ hội hiểu biết thâm sâu hơn về Chúa, về Dòng và về chính mình. Nhờ vậy, các em tự do đáp lại lời mời gọi bước theo Đức Giêsu vác thập giá, để trở nên bạn đường của Ngài trên con đường khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục trong ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Đúng 6 giờ, đoàn rước gồm Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế chủ tế và 9 linh mục đồng tế, hướng về nguyện đường trong tiếng hát du dương. Cha mẹ khấn sinh được đi bên cạnh các con mình, tiến vào thánh đường hân hoan dâng con cho Chúa trong tâm tình tạ  ơn. 

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giuse nói lên lý do để vui mừng. Cộng đoàn vui vì sẽ được chứng kiến ba người chị em can đảm bước lên tuyên khấn trước mặt Chúa và giữa cộng đoàn. Hội dòng từ nay có thêm những người con và quý chị có thêm những người em cùng sống ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Từ nay các Tân khấn sinh bước theo Chúa trên con đường mang tên Giêsu. Con đường ấy không thiếu thánh giá và hy sinh nhưng cũng đầy ắp niềm vui và hạnh phúc vì ơn Chúa luôn đủ cho các chị cũng như những ai đang đặt đời mình vào tay Ngài.

Trong phần giảng lễ, Đức Tổng mời gọi chị em sau khi đã suy nghĩ, lựa chọn một cách ý thức dứt khoát và trưởng thành, chị em phải chấp nhận trả giá như Lời Chúa mời gọi: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mỗi ngày...”. Xin cộng đoàn luôn nhớ cầu nguyện cho ba người chị em này, vì cuộc đời luôn luôn có thánh giá. Mẹ Maria Vô Nhiễm khi sống ơn vô nhiễm, Mẹ cũng phải chiến đấu và vác thánh giá mỗi ngày. Ít phút nữa đây chị em sẽ bước lên bàn thờ với lời tuyên khấn. Chúc các chị em luôn hạnh phúc khi vác thánh giá theo Chúa mỗi ngày trong đời dâng hiến, luôn sống trong niềm hy vọng vì có Chúa đồng hành.

Sau lời kinh Veni Creator Spiritus, nghi thức tiên khấn diễn ra trước sự hiện diện của Đức Tổng, quý cha đồng tế, cộng đoàn và gia đình.

Cuối Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách thay mặt Hội dòng cám ơn Đức Tổng, quý cha trong và ngoài giáo phận, quí tu sĩ nam nữ, quí khách đã đến chung lời tạ ơn, chung niềm vui với Hội dòng. Đặc biệt cám ơn quí phụ huynh, thân nhân, những người đã hy sinh dâng con cho Chúa và cho Hội dòng, đã cộng tác với Hội dòng để hôm nay ba em là những hoa quả tốt đẹp cho mùa dâng hiến. Đây cũng là lúc giao thời giữa năm cũ và năm mới, chị Tổng Phụ trách thay mặt cho Hội dòng và cộng đoàn chúc tuổi Đức Tổng, xin Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến Đức Tổng và ban một Năm Mới tràn đầy phúc lành, niềm vui, hy vọng và sức khỏe trong Năm Ất Tỵ. Chị cũng chúc quý cha, quý phụ huynh một Năm Mới tràn đầy Hy vọng trong Năm Thánh hồng ân.

Xin tất cả tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Hội dòng chúng con.

Ban Truyền thông, FMI  

Xem thêm hình ảnh tại đây!