Lời nguyện tín hữu: Chúa nhật IV TN - Năm C
“Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”.
Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Chúa Giêsu được tiến dâng vào đền thánh để thực hiện sự vâng phục và hoàn tất mọi điều Luật Chúa truyền. Chúng ta cùng kết hiệp với Đức Maria và Thánh Giuse để dâng lên Thiên Chúa Cha những ý nguyện xin:
1. Chúa Thượng mà các ngươi đang tìm kiếm, đi vào thánh điện của Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn trở nên đền thờ thiêng liêng của Chúa qua đời sống thánh thiện, bác ái và ngày ngày hiến dâng cuộc sống mình làm lễ tế trước Thánh Nhan.
2. “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. Trong ngày quốc tế đời sống thánh hiến, chúng ta cùng cầu xin Chúa hướng dẫn những người tận hiến luôn bước đi trong sự thánh thiện và trung tín trong ơn gọi của mình.
3. Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên của mỗi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc ông bà cha mẹ, biết ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, sống lương thiện ngay lành, luôn tuân giữ luật Chúa, hầu nêu gương sáng cho con cái trong đời sống đức tin.
4. Chúa Giêsu là Ánh Sáng cho muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn tham dự Thánh lễ luôn nỗ lực chiếu tỏa ánh sáng của Chúa cho mọi người bằng đời sống gắn bó với Chúa và hết lòng phục vụ tha nhân.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con trong Đức Giêsu Kitô là nguồn ánh sáng và sự sống. Xin cho chúng con cũng trở thành ngọn đèn tình yêu cháy sáng giữa lòng thế giới hôm nay khi biết tháp nhập đời mình vào chính Chúa là Nguồn Sáng Thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Học viện Huế, FMI