Vui sống Lời Chúa: Thứ Ba - Tuần II MC
“Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời”. (Mt 23,9)
* Lời Chúa:
“Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời”. (Mt 23,9)
* Đường Hy Vọng, số 43:
Chỉ có một sự thất bại là không hy vọng vào Chúa. "Con đã hy vọng vào Chúa và con sẽ không hổ thẹn đến muôn đời."
* Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về hình ảnh của những người lãnh đạo, họ lo tô vẻ dáng bề ngoài cho đạo đức mẫu mực nhưng lòng họ thì hám danh, phô trương và tham lam. Chúa nói đến hai khía cạnh cho chúng ta thấy rõ: những gì họ nói thì đều là nói Lời Chúa, nên hãy nghe theo; nhưng những việc họ làm thì mâu thuẫn với những lời họ giảng dạy, cho nên đừng bắt chước. Đó cũng là lời Chúa nhắc nhở cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là những người sống trong đời sống thánh hiến, là những người sống chứng tá Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày, suy xét về những điều chúng ta nói, hướng dẫn, chia sẻ với người khác về Chúa, nhưng bản thân đã thực hiện được hay chưa. Đức Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhấn mạnh giá trị của đời sống chứng nhân trong việc loan báo Tin Mừng: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”, cho thấy ý nghĩa thực thụ của việc sống chứng tá cho Chúa giữa lòng đời hôm nay.
Đường hy vọng số 43 khơi lên trong chúng ta niềm hy vọng lớn, khi chúng ta đủ niềm tin, đủ sự kiên nhẫn với Chúa qua chuỗi thời gian. Nhìn nhận những điều tích cực trong những biến cố đau buồn. Nhìn thấy đường hướng Chúa dẫn đi ngang qua những con người tầm thường, yếu đuối và mỏng manh. Nhận thấy giá trị và vai trò của những người bên cạnh mặc dù không mấy thánh thiện, tốt lành. Nhưng trong mọi sự, cần tin tưởng vào Chúa, tin vào hoạt động của Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi những con người đầy khuyết điểm và bất toàn. Để mỗi ngày, chúng ta thêm tin tưởng vào người Cha nhân từ và cảm nếm tình Cha trong cuộc đời chúng ta và chính Người sẽ không làm cho chúng ta thất vọng mỗi khi đến với Ngài.
Lạy Thiên Chúa, chỉ có Chúa là Cha và là ánh sao dẫn lối cho chúng con. Ước gì mỗi ngày chúng con tìm đến Chúa để nhận ra chân lý cho cuộc sống, để đón nhận ý Chúa đã dành cho chúng con, và để con biết quay về mỗi khi con xa lìa tình thương của Ngài. Nhờ đó, con có đủ sức và không chán nản hay thất vọng khi khó khăn bao phủ lấy con.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chúng ta cùng nói lời tích cực và tạo niềm vui cho nhau nhiều hơn.
Học viện Huế, FMI